Phân vân, đắn đo mãi, em mới mạnh dạn viết lên đây đôi dòng, hy vọng tìm được bạn đời, còn không thì có thêm người bạn cũng tốt.
Em chẳng dám yêu cầu gì quá cao khi bản thân còn nhiều khiếm khuyết. Em thấy bất lực khi không cho con được một gia đình trọn vẹn. Tuy nhiên, em vẫn vững niềm tin vào tương lai phía trước.
Mong gặp được người đàn ông từ 30 đến 40 tuổi, cũng từng đổ vỡ sẽ dễ chia sẻ với nhau hơn, công việc và thu nhập ổn định, trưởng thành, ấm áp, điềm đạm, chín chắn và đặc biệt đủ bao dung, đủ đức độ để yêu thương em và cả con em.
Với trái tim tổn thương và lòng yêu thương con vô bờ bến, em hy vọng tương lai rồi sẽ tốt lên, hạnh phúc mỉm cười, sẽ có người đàn ông phù hợp với em cùng đi hết đoạn đường còn lại.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoài niệm
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ