From : Nga
Sent :Saturday, December 25,2010
Tôi thường hay đọc mục Tâm sự, nhưng viết bài thì tôi chưa bao giờ viết, tôi chỉ đọc để suy ngẫm thôi. Đến bây giờ khi đọc bài viết của chị Minh thì tôi không thể chịu im lặng.
Trước hết cho tôi xin được chia sẻ với chị My đôi điều. Chị đừng đau khổ tuyệt vọng nữa mà hãy cố gắng đọc hết tất cả những tâm sự mà mọi người đã viết cho chị, sau đó chị hãy bình tâm suy xét lại tình yêu chị dành cho anh ta có xứng đáng không? Liệu chị níu kéo anh ta như vậy có nên không? Chị càng níu kéo thì càng đau khổ, sức lực không còn, nhan sắc tiều tụy thì càng làm cho chồng chị chán thêm và như vậy vô tình chị đã đẩy anh ta về với người đàn bà kia.
Tôi nghĩ bây giờ chị cứ cho anh ta hai cơ hội và phải rõ ràng. Cơ hội thứ nhất chị ưu tiên anh ta, bỏ vợ con đi ra sống với người tình. Chị nên nhớ những gì vợ chồng chị tạo ra thì phải giữ lấy cho con chị, anh ta có bản lĩnh thì đi ra tay không. Cơ hội thứ hai bỏ hẳn người tình quay về với vợ con.
Nếu anh ta chọn cơ hội thứ nhất thì tôi biết chị sẽ rất buồn nhưng thà như vậy còn hơn sống theo kiểu bầy đàn chị à. Thà đau một lần còn hơn cứ âm ỉ ngày này qua ngày khác theo kiểu chồng chung. Rồi sau này con chị lớn lên biết được cuộc sống của mẹ phải chịu đựng chung chồng trong đau khổ, biết ba vợ lớn vợ bé vậy ảnh hưởng rất xấu tới con chị sau này.
Nếu anh ta chọn cơ hội thứ hai thì tôi biết chị cũng đã phải cố gắng rất nhiều nhưng cái gì qua hãy cho qua, không bao giờ nhắc lại. Và chị phải biết chăm sóc cho mình nhiều hơn để anh ấy không còn chán chị nhé.
Còn riêng chị Minh, tôi không biết chị đang nghĩ gì trong đầu mà dám đi khuyên chị My những lời như vậy. Chị không có tư cách đó đâu, chẳng lẽ nhận thức của chị chỉ có được nhiêu đó sao? Chị nghĩ sao khi xã hội bây giờ mà chị còn muốn sống theo kiểu bầy đàn như thời nguyên thủy.
Chị từng đau khổ khi bị chồng bỏ mẹ con chị đi theo người đàn bà khác, vậy khi có người đàn ông đã có gia đình đến bên chị thì chị phải là người khuyên anh ta hãy quay về với gia đình mới đúng chứ. Đằng này chị lại đi cướp chồng người khác để trả thù rồi còn to tiếng đi khuyên người khác, và chị tự cho mình là người tốt đã chấp nhận sống chung chồng. Chị vừa ăn cướp vừa la làng vậy sao?
Chị nghĩ sao khi yêu cầu chị ấy sống chung chồng? Chị không nghĩ đến trường hợp khi các con chị lớn lên thấy ba hai vợ và phải chia ra theo kiểu 3, 5, 7 bà này và 2, 4, 6 bà kia, còn chủ nhật thì tay phải bà lớn tay trái bà bé sao? Tôi nghĩ con chị giống chị thì nó có thể chấp nhận và học theo cách sống của chị. Nhưng riêng con của chị My thì không bao giờ đội trời chung với người đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình và không bao giờ nhìn người đàn bà đã làm cho mẹ mình đau khổ với ánh mắt thân thiện được.