Có lẽ nếu ba, bốn năm về trước, em còn khá thoải mái nếu bạn bè trêu chọc là ế nhưng hiện tại thấy hơi lo rồi (cười). Em sinh năm con mèo, là nhân viên văn phòng có vị trí trong một công ty lớn, khuôn mặt dễ mến như bạn bè của em nói, rất hoạt ngôn, nhìn không đến nỗi nào mà vẫn ế. Thực ra ế là do em không tìm được điểm chung hoặc chưa tìm được người có thiện cảm để tiến đến, dù được giới thiệu khá nhiều người.
Em theo Phật, thích phong thủy, thích chăm chút nhà cửa và tin vào nhân duyên. Em không ngại di cư nếu thấy điều đó là cần thiết để có cuộc sống, công việc hay việc kiếm tiền tốt hơn. Em cũng từng ở nhiều nơi nên không ngại điều đó.
Mong anh có công việc tốt, nhiệt huyết, hoài bão và luôn bảo vệ, yêu thương gia đình. Hy vọng anh lớn hơn em tầm năm tuổi đổ lại. Nếu thấy có điểm tương đồng, anh hãy viết mail cho em nhé. Mong Tết năm tới, em không còn phải chịu sức ép của Tết nữa.
Cảm ơn những ai ghé qua đọc tin này.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: banhchungran
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Giới tính: Nữ