Chiều mưa tầm tã, anh ngồi một mình bên cửa sổ kính thư viện, ngắm nhìn hàng lá me bay rồi bị cuốn đi theo dòng nước, chỉ cách anh một tấm kính là làn mưa trắng xoá đang phát ra giai điệu. Cảnh vật xung quanh dường như cũng trở nên lạnh lẽo theo khi trong lòng anh thấy lạnh lẽo.
Khi còn là học sinh cho đến những năm đại học, anh cô đơn nhưng tự hào với việc đó, tự hào với vẻ ngoài kiêu hãnh và lạnh lùng của chính mình. Có lẽ việc tỏ ra lạnh lùng từng là cách để anh che giấu đi sự ngại ngùng của mình. Sau này nhìn lại, chỉ mong mình từng đi cùng một cô gái qua những khoảnh khắc lãng mạng thời sinh viên, để mang sự ấm áp đến những khoảnh khắc đó.
Anh đang ngồi viết mấy dòng này trên một băng ghế trong công viên. Giá như lúc này có em đang tựa đầu vào vai anh cùng lắng nghe tiếng gió len lỏi qua tán cây. Phải chăng em còn đang tươi cười ở đâu đó trong lòng phố xá đông vui Sài Gòn?
Anh là người miền Nam, thấy vui với ngoại hình của mình, dù vẻ bề ngoài đơn giản nhưng anh dành một khoảng thời gian để chải chuốt. Anh thích chạy bộ và đi dạo trong công viên, thích hát và thích có em nghe. Thỉnh thoảng anh thích đi shopping, xem tennis. Anh ăn chay, nghe nhạc Trịnh Công Sơn và nhạc classical. Không phải mọt sách nhưng anh có những cuốn sách yêu thích của mình. Tất cả sách anh đọc đều từ tác giả phương Tây. Sẽ thật tuyệt nếu em cùng sở thích, chúng mình có thể bàn luận nhiều về nó.
Từng là dân chuyên toán và học kinh tế, đến nay thành tựu đáng tự hào của anh chỉ có việc thi đậu vào trường Đại học Ngoại thương. Tất cả chỉ có vậy. Hy vọng mình sẽ là phép màu, xuất hiện làm cuộc sống hiện tại của cả hai trở nên tốt hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mạnh
- Tuổi: 21 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam