Chỗ ở của anh có ổn không? Anh được tiêm mũi nào chưa? Cuộc sống của anh ổn không? Em mong hết dịch để cuộc sống trở lại bình thường. Cuộc sống của em tạm ổn anh ạ và em đang đợi gặp một người đồng hành cùng mình hết chặng đường còn lại, nhưng vẫn chưa xuất hiện. Hy vọng khi anh đọc những lời chia sẻ của em, anh sẽ xuất hiện.
Em kể cho anh nghe về em nhé. Ba mẹ và gia đình em đợi thành viên mới lâu rồi. Ở tuổi này, một con ngựa 31 mùa xuân vẫn một mình, em được mọi người cho là ế nhưng không phải vì thế mà em làm liều với cuộc đời mình. Em vẫn tin sẽ có người đang tìm mình.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở một vùng quê miền Trung, em vào Sài Gòn học và đang trú ẩn ở đây, là cô gái với chiều cao khiêm tốn ba mét chia đôi. Em không có gì nổi trội ngoài sự chân thành, biết quan tâm và lo lắng cho mọi người. Thời gian rảnh, em hay đến chơi với cháu vì rất yêu trẻ con, làm những món bánh và nấu những món ăn mà mình thích. Sau này anh yên tâm, nếu anh thích món nào, em sẽ khám phá nấu cho anh thưởng thức. Em đọc những quyển sách mà mình thích. Thật vui khi anh chia sẻ những đầu sách anh đọc cho em nghe. Em còn thích đến những vùng đất lạ để cảm nhận nơi đó, mặc dù đi chưa được nhiều.
Em sống về thiên về tình cảm gia đình nên luôn nghĩ bố mẹ đã vất vả nuôi cả hai khôn lớn, mong chúng ta khi đến với nhau, không có sự phân biệt bố mẹ của ai mà là bố mẹ của chúng ta, vì em đã có thêm một gia đình mới để yêu thương và chăm sóc. Bố mẹ đã nuôi dưỡng, chăm sóc anh khôn lớn để hôm nay anh dành tình cảm cho em, em không muốn có sự phân biệt, cũng không muốn xảy ra sự lựa chọn. Mong anh có cùng suy nghĩ và ủng hộ em điều này.
Mong chúng ta đến với nhau bằng sự chân thành, yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ về mọi thứ, những câu chuyện hàng ngày, quan tâm nhau từ những điều đơn giản nhất, ăn với nhau những bữa cơm gia đình để có những tiếng cười của gia đình. Em vẫn còn nhiều điểm yếu, đang cố gắng để tốt hơn mỗi ngày, hy vọng anh sẵn sàng chỉ ra những khuyết điểm và đưa ý kiến của mình giúp em hoàn thiện hơn.
Nếu một ngày anh đến với em mà có chuyện gì, mong hai ta trao đổi rõ với nhau, để dành cho nhau sự tôn trọng. Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta thay vì chọn sự im lặng hay lừa dối, hãy nghĩ đến lúc bắt đầu để chia sẻ với nhau mọi vấn đề. Chúng ta đều trưởng thành để chịu trách nhiệm về việc mình làm.
Về anh, mong anh không gia trưởng, vì cuộc sống không phải là sợ hay áp đặt mà cần có sự tôn trọng; là người trưởng thành trong suy nghĩ và cách ứng xử. Bên cạnh đó, anh có ý chí, trách nhiệm nhé. Em sẵn sàng đồng hành cùng anh khởi nghiệp mọi cái anh muốn, miễn là công việc mà anh thích và hợp pháp. Dù lúc khó khăn hay thành công, chúng ta sẽ động viên nhau bước tiếp chứ không phải là sự trách móc hay đổ lỗi. Nếu anh hút thuốc, mong anh hãy vì sức khỏe của bản thân mà bỏ dần, vì nó thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe. Em không nghĩ đến anh ở xa hay gần, hay vùng miền nào, chỉ cần tôn trọng, tin tưởng và thương nhau, em tin mọi vấn đề đều được giải quyết.
Em muốn chia sẻ nhiều hơn nhưng có lẽ để qua những lá thư sau em tâm sự cùng anh. Em sẽ phản hồi ngay khi nhận được thư của anh. Mong sớm nhận mail từ anh. Em cảm ơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nắng
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ