Chào anh - chàng trai em chờ đợi bao lâu nay.
Nhiều lúc nghĩ tới anh, em giận lắm. Sao lại bắt em đợi lâu đến như vậy. Nhưng em nghĩ nếu giận sẽ nhăn da, xấu xí, đến lúc gặp, anh lại không nhận ra em, nên thôi, em sẽ không giận nữa, thay vào đó em chủ động tìm anh ("cọc" đi tìm "trâu" chắc không sao đâu anh ha).
Em giới thiệu về mình để anh nhận diện người thương nè. Em sinh ra trong gia đình thuần nông ven biển miền Trung, là giáo viên cấp hai, dạy ở một trường tại thành phố mang tên Bác.
Em cao 1m55, nặng 44 kg, ngoại hình nhỏ nhắn rất phù hợp để anh che chắn khi có gió lớn thổi qua.
Tính cách vui vẻ, hòa đồng, biết nấu nướng tầm 10 món, không biết nấu nhiêu đó đã đủ để thay đổi bữa ăn hàng ngày chưa nhỉ? Nếu chưa, em sẽ nghiên cứu thêm anh nhé.
Em thích cuộc sống đơn giản, cùng người mình thương vào bếp, cùng dọn nhà vào cuối tuần, cùng ăn những bữa cơm gia đình và cả hai sẵn sàng lắng nghe tâm sự của nhau, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.
Về tuổi tác, thật sự nói đến đây em rất ngại vì em đã 37 tuổi, được xếp vào hàng ế có thâm niên, nhưng em tin ở đâu đó mảnh ghép phù hợp với em tạm thời chưa tìm thấy em nên tới hơi trễ một xíu.
Anh chưa kết hôn hay đã ly hôn đều không sao. Em chỉ cần anh có công việc ổn định, sống có trách nhiệm, yêu thương gia đình và luôn trân quý những điều mình đang có.
Chúng ta cùng nhau cố gắng để xây nên gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười, anh nhé. Năm mới rồi, anh đừng trốn nữa nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoingo
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ