"Dù là người dày dạn kinh nghiệm kinh doanh thì khi đầu tư vẫn đụng phải thất bại như thường", đây là câu nói mà anh luôn tự nhắc bản thân trong mọi việc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Lý do cho câu đầu tiên này là vì lần này đã là lần thứ hai trong năm viết bài trên mục này, nhờ thất bại ấy mà anh có được vài bài học giúp bản thân tốt hơn. Sẽ có ai đó bảo rằng đây là cái cớ để dễ dàng vượt qua phòng tuyến tâm lý. Vâng, bạn nghĩ đúng rồi đó.
Anh xin giới thiệu vài điều cơ bản về bản thân và điều mong muốn nơi cô gái ấy. Anh là một kế toán tổng hợp cho công ty sản xuất nhỏ. Công việc tuy ổn định nhưng anh còn chặng đường dài để nâng cao bản thân nữa. Anh luôn trốn mọi bữa nhậu và không hút thuốc vì biết mùi này khó chịu ra sao.
Sở thích của anh là ở nhà nghe nhạc, đọc cái gì đó, tự học ngoại ngữ và lâu lâu đi dạo đâu đó với người mình thương. À dạo này anh còn đi xe đạp vào buổi sáng sớm để rèn luyện sức khỏe. Rất mong em cũng là người yêu thích tập thể dục, biết đâu có thể cùng đi dạo bằng xe đạp với nhau. Mọi việc trong gia đình như điện nước, xây, nấu ăn... anh đều biết làm và rất sẵn lòng làm cùng em.
Điều mà anh cần ở cô gái là sự dịu dàng, hay nói chút vì anh thích có sự chia sẻ để dễ dàng hiểu nhau mà quan tâm cho đủ đầy, hơn nữa anh cũng thuộc dạng thích hóng hớt lắm (cười).
Em hãy là cô gái có đạo nhé, vì anh rất muốn cả hai cùng nhau đi lễ. Hãy là cô gái chăm chỉ em nhé, cả hai ta cùng siệng năng thì anh nghĩ khó khăn nào cũng có thể vượt qua được, vì cuộc đời này chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Điều cuối cùng, cho dù hứng "gạch đá" anh cũng chấp nhận là mong cô ấy không mập, dù biết rằng có khi do cơ địa mà hít thở thôi cũng mập, nhưng thà anh nói ra còn hơn giấu trong lòng mà áp dụng.
Tạm biệt, anh chờ thư của em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lê Duy Hải
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam