Công việc của em là trợ lý với mức lương 10 triệu/tháng. Em đang ở trọ cùng em trai trong một căn chung cư nhỏ. Ngoại hình của em theo như nhiều chàng trai hay nói là nhỏ xinh, còn em tự cảm thấy là chấp nhận được. Em cao 1,55 m, nặng 47 kg, có lẽ do di truyền từ ba nên em trẻ hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều.
Em trung thực, vui vẻ, mạnh mẽ, không bánh bèo, không lố lăng; lối sống lành mạnh, hiện đại, ngăn nắp, gọn gàng. Môn thể thao yêu thích là leo núi, gym. Thích nấu ăn và nghiên cứu thức ăn tốt cho sức khỏe.
Từng nhiều mối tình với những chàng trai nhỏ tuổi hơn mình nhưng không lâu dài và sâu sắc vì em cảm nhận được mình chỉ quen họ để có chút niềm vui. Có lẽ vì vậy, em đã bỏ lỡ khá nhiều người. Tận sâu trong lòng, em đang mang một vết thương của mối tình thời sinh viên nên em nghĩ mình bị ảnh hưởng tâm lý từ đó. Sau mối tình đó, em yêu ai cũng rất hời hợt, thờ ơ.
Đối với bạn bè, công việc, người thân, em rất chu đáo, tận tâm nhưng với yêu đương lại không mặn mà. Có nhiều mối tình, các chàng trai nói chia tay trước vì họ không cảm nhận được em yêu họ, em quá lạnh lẽo.
Gần đây, em nghe được trái tim mình lên tiếng rằng nó quá cô độc, vậy nên em đã nghĩ đến việc tìm anh để hóa giải. Em cũng muốn như bao cô gái khác, thật lòng yêu ai đó và có một gia đình nhỏ bình yên, sống cùng anh đến già. Anh có thể đến và nhẫn nại với em một chút không?
Sau tất cả, em nghĩ anh sẽ phù hợp với em nếu anh thông minh, hiền lành, yêu thương cha mẹ, yêu trẻ nhỏ, tôn trọng phụ nữ. Ngoại hình anh dễ nhìn, sạch sẽ, chu đáo. Dĩ nhiên là công việc ổn định và tài chính tốt vì em nghèo lắm (cười).
Quan điểm hôn nhân của em là chăm sóc nhau và chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, không có suy nghĩ lấy anh để thay mẹ chồng chăm sóc anh đâu nhé.
Nếu có thể giúp em hóa giải sự cô độc và chữa lành vết thương lòng, anh hãy đến tìm em nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hương
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ