Có điều hiện tại mình chỉ là một sinh viên luật và vẫn sẽ là sinh viên luật trong hai năm tới. Đây không phải vì mình không ra được trường và bị giữ lại làm "siêu sinh viên" đâu, do mình thi lại THPTQG vào năm 2020. Giai đoạn trước đó, mình học một trường kỹ thuật, nhưng bỏ học giữa chừng và đi làm cho tới khi quyết định chọn học tiếp.
Với hoàn cảnh thiếu ổn định cả về kinh tế và tâm lý thế này, cùng với bao lựa chọn ngoài kia, có lẽ mình không phải lựa chọn tốt của cậu hiện tại. Nhưng nếu cậu chưa muốn lập gia đình ngay và có niềm tin vào mình, tuy hơi bất định, nhưng cùng nhau cố gắng, tương lai của bọn mình sẽ tốt đẹp lên thì sao.
Mong cậu cho mình cơ hội, được thành bạn bè mình cũng rất quý.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Anh
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam