Người gửi: Thanh Miên
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi không bất bình về Thanh Lam
Trong làng nhạc nhẹ Việt Nam, tôi thấy Thanh Lam là một ca sĩ có tài năng thực sự. Công chúng yêu nhạc coi chị là Diva hàng đầu, tôi thấy hoàn toàn xứng đáng. Tất nhiên không có ca sĩ nào đều được 100% khán giả yêu thích cả. Việc yêu hay ghét một ca sĩ nào đó có liên quan đến việc cảm thụ âm nhạc và gu thưởng thức âm nhạc của từng người.
Tôi là người rất quan tâm đến nhạc nhẹ Việt Nam và đương nhiên đến các ca sĩ nữa. Tôi thấy có một số ca sĩ rất biết cách đánh bóng tên tuổi của mình bằng những lời nói hoa mỹ về bản thân, về những đức tính mà công chúng mong đợi ở người nổi tiếng, nghĩa là họ biết cách trả lời phỏng vấn để lấy lòng khán giả dù điều đó có thể là bịa đặt. Tuy nhiên, Thanh Lam không phải người như vậy. Đọc các bài trả lời phỏng vấn của Thanh Lam, tôi thấy chị là người rất thẳng thắn. Đó là đức tính đáng quý. Tuy nhiên thẳng quá, bao giờ cũng có thể khó nghe. Chuyện đó tôi nghĩ là bình thường. Tôi nghĩ Thanh Lam thừa thông minh để trả lời những câu nói "mượt mà" để lấy lòng khán giả, nhưng chị đã không làm như vậy. Tôi nghĩ Thanh Lam là mẹ của ba đứa con, chắc chắn đó là tài sản quý nhất của chị. Có điều yêu con không nhất thiết là cứ phải nói với công chúng là tôi yêu con hoặc với ai đó. Một con người sâu sắc yêu con thường bằng chính hành động cụ thể của mình tron g việc chăm sóc con cái và chính bọn trẻ cảm nhận điều này là chuẩn xác nhất. Tôi nghĩ Thanh Lam nói vậy bởi vì chị không phải là người phô trương.
Theo tôi khi đánh giá ca sĩ chúng ta hãy đánh giá tài năng của họ qua cách thể hiện bài hát của họ. Còn vấn đề quan điểm riêng của ca sĩ chúng ta có thể không đồng tình nhưng hãy tôn trọng họ, không nên nói lời quá nặng nề với Thanh Lam như một số độc giả đã viết.