Chào em - người con gái anh kiếm tìm,
Hôm nay, em có một ngày nhiều thú vị chứ? Anh thì có em ạ. Khi đọc các bài viết về những cặp thành đôi trên Hẹn hò VnExpress, cộng với việc độc thân quá lâu, càng thôi thúc anh viết thư tìm em.
Xin giới thiệu qua về bản thân: anh sinh năm 1993, tuổi Quý Dậu, nhưng gà này hơi còi chút (cười), cao 1,68 m, nặng 59 kg thôi. Hy vọng sau khi tìm được em, anh sẽ bớt gầy vì lúc đó có động lực là em giúp anh tăng cân. Mọi người nhận xét anh hiền lành, hay cười, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Anh chưa từng kết hôn, là nhân viên nghiên cứu và phát triển thị trường cho một công ty về hóa mỹ phẩm ở quê hương Nam Định.
Sau những năm tập trung đi học và đi làm, giờ phần nào anh đã ổn định về kinh tế, nhận thấy mình đủ trưởng thành, là lúc cần tìm người đồng hành trên con đường dài, cùng xây dựng tổ ấm và phát triển sự nghiệp.
Anh không hút thuốc, uống rượu cũng kém, mong em đừng cười anh nha. Anh cực ghét người gia trưởng, giáo điều, vũ phu. Những lúc rảnh rỗi, em hay làm gì? Anh hay nghe nhạc, đọc sách, trồng cây ăn quả, xem phim, chơi thể thao, xem đá bóng. Tuy lớn rồi nhưng anh vẫn thích đọc truyện tranh nha. Không biết em có thích đọc truyện, xem phim không?
Anh không theo đạo Phật nhưng luôn sống và làm theo giáo lý nhà Phật, vì anh nghĩ sống có niềm tin vào nhân quả mới là người tốt đúng nghĩa, em nhỉ? Anh cho rằng em cũng như anh, đề cao gia đình và chữ hiếu. Bố anh mất cách đây hai năm. Mất đi người thân, anh nhận ra mình càng trân trọng hơn cuộc sống gia đình, những người đang và sẽ bên mình. Anh thấy bản thân đủ chín chắn, trưởng thành để chịu trách nhiệm về lời nói, đủ bao bọc, sẻ chia với người sắp đồng hành với mình.
Anh sống với mẹ ở ngoại thành Nam Định. Theo tưởng tượng của anh, em là người tình cảm, hiền lành và nhân hậu, công việc ổn định. Mong khoảng cách địa lý không phải là cản trở lớn em nhỉ. Vì nếu thực sự hợp nhau, có duyên thì mấy núi anh cũng lội, mấy đèo anh cũng tới tìm em (cười).
Hy vọng cơ duyên cho anh tìm được em để cùng ngắm biển, thăm thú và du lịch khám phá những vùng đất thú vị, để mình cùng phấn đấu cho tương lai, chia sẻ những điều bình dị của cuộc sống thường ngày. Đó quả thực là điều anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Mong sớm nhận được email từ em để mình cùng bước mãi trên con đường hạnh phúc. Chờ tin em. Hy vọng VnExpress là cầu nối để hai đứa mình tới với nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trần Hiếu
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Nam Trực, Nam Định
- Giới tính: Nam