Ba má anh thường trăn trở: Anh sinh mùng Một Tết (17/02/1988) nên cao số, lận đận tình duyên lắm. Lỡ một lần đò không được hạnh phúc vì cưới phải vợ là quý nữ, bố mẹ vợ kiên quyết không cho ra tự lập, phải "sống chung với mẹ vợ", đau khổ nhiều hơn hạnh phúc vì không cùng quan điểm, bố mẹ 2 bên đại chiến, cái kết là trở thành "độc thân". Anh làm công chức, công việc ổn định, lương 8 triệu/tháng, tính tình cương trực, thích tự lập, không ỷ lại, nhờ vả ai. Rất muốn cùng em xây hạnh phúc bằng chính đôi tay của chúng mình. Rất thích đi làm về có vợ ở nhà chờ cửa, anh sẽ cùng em làm tất cả công việc nhà, khi em bận anh vẫn làm tốt. Thích được chia sẻ hơn khi giải quyết những vấn đề trọng đại, em yên tâm vì anh là người sống có trách nhiệm cho chính cuộc đời em và cuộc đời anh mà.
Do đặc thù công việc của anh nên em thông cảm, lý lịch nhà em trong sáng nhé, đảng viên càng tốt. Trái tim em nếu hướng về đạo Phật thì thật tuyệt vời. Cuộc đời anh chông chênh quá, em có vui lòng cùng anh viết tiếp câu chuyện kết thúc thật viên mãn không. Anh đợi em. Mình có thể ở bất cứ đâu cũng được, miễn ở cùng nhau là được. Nhà anh đông người, ba má anh không cần làm dâu. Chỉ cần em mỗi khi trở về nhà hãy nở nụ cười thật tươi như khi gặp anh là được. Anh cũng biết nấu ăn nên em đừng quá lo việc nội trợ. Hãy cùng anh tiết kiệm, mua đất, cất nhà, nuôi con chúng ta em nhé. Rất vui được gặp em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Dương Đức
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Đông Hòa, Phú Yên
- Giới tính: Nam