From: Nguyen Thanh Nga
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Saturday, June 24, 2006 10:52 AM
Subject: Chia se cung Trang.
Thân ái chào em Trang,
Trước tiên cho tôi gửi lời chào trân trọng đến với tất cả những thành viên tham gia chuyên đề Tamsu@VnExpress.net nói chung và em Trang nói riêng. Tôi đã theo dõi câu chuyện về em Trang cũng như tất cả những ý kiến chung quanh vấn đề này. Chắc không cần phải nhắc lại hay phải chia sẻ thêm những gì, vì tất cả điều đó đã được các bạn tham gia viết ra trên diễn đàn cả rồi.
Riêng phần chị, xin được góp ý với Trang với tư cách người ngoài cuộc, với góc nhìn của một người phụ nữ, trong cuộc sống ngoài xã hội cũng như trong gia đình.
Nói về bản thân của Trang:
Em là cô gái có nghị lực và bản lĩnh. Nghị lực ở đây là đã tự đứng dậy sau bao thăng trầm trong cuộc sống. Bản lĩnh ở đây là em đã yêu, giữ mình thật trọn vẹn cho tình yêu trong sự chờ đợi và giữ được phẩm chất của một con người có lòng tự trọng.
Nói về bạn trai của Trang:
Anh là người đàn ông cầu tiến. Tuy có những trở ngại về phía gia đình nhưng anh ấy đã tự mình xác định được vị trí và chung thủy với tình yêu của chính mình, và là người đàn ông có trách nhiệm. Bằng chứng là anh ấy đã tôn trọng và giữ gìn cho em.
Với một người đàn ông như vậy, em thật là diễm phúc. Tuy nhiên em cần phải thận trọng với tình yêu của anh ấy. Vì là người sâu sắc và thủy chung, anh ấy sẽ phải bất ngờ, bàng hoàng và đau đớn sẽ hằn sâu vào tâm khảm của anh ấy với những gì mà em đã trải qua.
Theo chị, em không nên và tuyệt đối không nên kể lại tất cả với anh ấy. Hãy chôn vùi tất cả những đau buồn đó và xóa bỏ tất cả mặc cảm tội lỗi mà em đã và đang mang. Đơn giản đó là em không là người có lỗi, mà chính xác đó là một tai nạn! Biết rằng đó là tai nạn, nhưng em à! Cuộc đời với những xoay chuyển không ai ngờ được, hạnh phúc cũng vậy, chỉ trong một phút quyết định nông nổi lại là bi kịch suốt cuộc đời.
Về phần gia đình:
Đây là cái riêng tư rất thầm kín của riêng em, chỉ có “con quái vật và em biết", vậy thì tại sao em không để “cái án treo" đó làm “đòn độc" và chính nó sẽ cứu giúp cho em trong hạnh phúc hiện tại và tương lai? Chị dám chắc rằng con quái vật đó bắt buộc phải “câm miệng lại" vì nó chính là anh rể của em!
Em không cần phải nói cho cha em hay chị gái của em biết, vì con quái vật một khi “đi ăn vụng" tất nhiên là phải lo sợ, huống hồ chi lại làm chuyện tồi bại và người đó lại chính là em vợ của mình. Điều này sẽ dẫn đến kết quả gì khi gia đình, cha mẹ, vợ con và họ hàng biết được? Hãy để nó sống trong thấp thỏm và cắn rứt, em cũng nên nghĩ đến chị gái mình, không có ích lợi gì cho cả đôi bên trong vấn đề này.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Sau bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời, vậy mà em vẫn gặp lại anh ấy. Duyên số là Trời định, hạnh phúc đang chờ đợi em, hãy đón nhận vì nó rất xứng đáng cho cả em và anh ấy.
Hãy nhớ kỹ điều này tình yêu càng sâu sắc, càng chung thủy thì càng phải cẩn trọng. Trong cuộc sống về dài về lâu, em phải biết rằng anh ấy đã gìn giữ cho em trong suốt thời gian quen nhau, đó mới chính là điều em cần nên nghiêm túc để quyết định “chôn vùi tất cả"!
Vài dòng góp ý với em. Chị tin rằng em sẽ vượt qua được tất cả. Chị thân ái chúc phúc cho cả hai người. Cầu mong em nhiều may mắn và thật vững vàng trong cuộc sống.
Nga Nguyen
P/s: Những ý kiến đóng góp của các bạn trên diễn đàn đều rất quan trọng và đáng quý, tuy nhiên em nên cẩn thận, vì anh ấy có thể đọc được. Việc này sẽ dẫn đến sự tổn thương cho anh ấy và hậu quả sẽ ngược lại nếu em và anh ấy tiến tới hôn nhân.