Từ: Huyen Trang Hoang
Đã gửi: 28 Tháng Giêng 2012 7:24 CH
Thân chào bạn!
Cho mình tạm xưng hô như vậy nhé. Một cái Tết dài đã trôi qua, hôm nay mình tình cờ đọc được những lời tâm sự của bạn trên VnExpress và không hiểu sao mình lại muốn viết cho bạn vài dòng. Không biết có phải do mình phần nào cảm nhận được những cảm giác của bạn Tết này và cũng hiểu một phần nhỏ suy nghĩ của người phụ nữ của bạn hay không nữa.
Có thể do những thời khắc đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt khiến cho vấn đề của hai bạn trở nên lớn hơn bản chất nó vốn có. Mình vẫn luôn tâm niệm rằng nếu có thể thẳng thắn chia sẻ được với nhau những suy nghĩ của bản thân mà không câu nệ, không vì phải làm hài lòng người khác thì chuyện gì cũng có thể giải quyết một cách thanh thản, cho dù có hậu hay không có hậu.
Không biết bạn có cơ hội để nói chuyện trực tiếp với người phụ nữ của bạn không nhưng theo mình, hiện tại cô ấy cũng đang rất bối rối, có lẽ là cần một khoảng trống để bình tâm lại, xem xét lại cảm xúc và tình cảm của mình, vì dù sao những gì cô ấy đã trải qua không cho phép cô ấy mạo hiểm thêm lần nữa. Chưa kể mình chắc chắn xung quanh cô ấy còn rất nhiều những lời khuyên, những can thiệp ít nhiều khiến cô ấy phân vân.
Những thời điểm thế này, người phụ nữ cần một người đàn ông vững vàng và quyết đoán. Mình nghĩ bạn không nên van xin cô ấy quay lại, mà hãy khẳng định cho cô ấy về tình cảm của bạn và bạn sẽ vẫn ở đây chờ cô ấy. Đừng để cô ấy biết là bạn đã nghỉ việc, đã ốm, mặc dù tình trạng của bạn bây giờ chắc chắn rất buồn.
Mình từng trải qua những thời khắc như thế này, mình hiểu bạn cần những sự chia sẻ đến thế nào, nhưng không phải là cô ấy, bạn nhé! Hãy cho cô ấy thấy bạn là người đàn ông vững vàng và kiên định. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này, sẽ không dễ dàng để thoát ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh, không lối thoát. Nếu mình là bạn, mình sẽ cố gắng dành chút thời gian để tập thể dục, chạy hoặc đi bộ chẳng hạn, ít thời gian trò chuyện la cà với bạn bè, một ít để đọc sách, bạn sẽ cảm thấy suy nghĩ thông thoáng và rõ ràng hơn.
Một cái Tết nữa lại qua, mình chúc bạn sẽ sớm bình phục sức khỏe, tìm thấy sự bình an.