Lần đầu tiên cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt được tổ chức, thí sinh Ngô Phương Lan được chú ý đặc biệt không chỉ bởi cách ứng xử thông minh mà còn bởi vẻ đẹp đằm thắm mang đậm chất Á đông. Phương Lan được thừa hưởng những nét đẹp của người mẹ, sự thông minh và khả năng giao của người cha. 10 năm qua bà Lê Thị Hòa lặng lẽ đi bên cạnh và luôn là động lực để ông đại sứ VN tại WTO Ngô Quang Xuân và cô con gái Ngô Phương Lan vừa đăng ngôi hoa hậu.
Yêu thích công việc trong Bộ Ngoại giao nên việc dứt áo "theo chồng đi sứ" đối với bà là chuyện không mấy dễ dàng. Những ngày đầu VN chuẩn bị vào cửa ngõ WTO, bà cũng trăn trở cùng nỗi lo của chồng - vị đại sứ có vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán. Vừa động viên an ủi chồng, bà lại lo chăm sóc hai cô gái đang ở độ tuổi thiếu nữ. Ở vai trò nào người mẹ, hay người vợ, bà Hòa đều nỗ lực hết mình và cố gắng làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chồng và con mình.
Nhìn hai cô con gái đến tuổi trưởng thành - Hoa hậu Ngô Phương Lan đang học đại học tại Thụy Sỹ và sẽ tốt nghiệp vào năm tới, chị gái Ngô Thu Hương vừa học xong cao học kinh tế tại Mỹ, nét mặt bà như dãn ra, kỷ niệm xưa cũ lại ùa về trong trí nhớ.
Mối tình với ngài đại sứ
Hồi ấy, cách đây 40 năm, bà Hòa và ông đại sứ Ngô Quang Xuân quen nhau tại Liên Xô khi hai người cùng học chuyên ngành ngoại giao tại nước bạn. Nỗi nhớ nhà, tình cảnh khó khăn của những người con xa xứ gắn kết giữa hai người bạn lại. Rồi họ yêu nhau lúc nào chẳng hay. Họ cùng hẹn ước cho một lễ cưới giản dị sau ngày ra trường.
![]() |
Bà Hòa luôn bên cạnh cô con gái cưng trong những ngày Ngô Phương Lan về VN dự thi hoa hậu. Ảnh: H.H. |
May mắn thay, kết thúc khóa học, cả hai đều được nhận vào công tác tại Bộ Ngoại giao. Năm 1975 đám cưới được tổ chức và không lâu sau, hai cô gái lần lượt chào đời. Cuộc sống bình lặng trôi qua ngày qua cho đến năm 1993, ông Ngô Quang Xuân được cử sang làm đại sứ VN tại Liên hợp quốc ở Mỹ, rồi sau đó là Geneva, Thụy Sỹ. Để chồng yên tâm công tác, và để gia đình được đoàn tụ, bà Hòa đành bở dở công việc và theo chồng đi sứ một lần nữa. "Xuất thân từ dân ngoại giao nên tôi hiểu nỗi vất vả và công việc của chồng", bà Hòa tâm sự.
Bà kể, trong giai đoạn nước rút đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam, đại sứ Ngô Quang Xuân vô cùng bận rộn. Hết chuẩn bị tài liệu, lại chuẩn bị để tiếp đón đoàn đàm phán từ Việt Nam sang Geneva. Những câu chuyện trên bàn đàm phán, rồi những yêu cầu hay thái độ của phía đối tác không bao giờ có thể chia sẻ trên báo chí hay ngoài công luận thì đều được ông chia sẻ với vợ. Không ít lần, bà Hòa đã đóng góp ý kiến cũng như giúp chồng gợi mở các giải pháp cho các vấn đề khó khăn mà trong quá trình đàm phán gặp phải.
Làm vợ đại sứ không dễ
Ngoài chuyện chăm lo cơm nước và thu vén gia đình, với vai trò là phu nhân đại sứ, công việc của bà Hòa bên ngoài cũng vô cùng bận rộn. Có rất nhiều hội và tổ chức mà phu nhân của các nhà ngoại giao phải tham gia. "Phu nhân cũng là một nhiệm vụ và những cuộc gặp gỡ như thế này là một cách để giao lưu văn hóa và giới thiệu các nét văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới", bà Hòa chia sẻ.
Ở Geneva, bà con Việt kiều rất đông và họ cũng thường xuyên tới nhà đại sứ chơi để được nghe bà Hòa kể chuyện về con người và cuộc sống ở Việt Nam.
Để làm được những điều tưởng chừng đơn giản này, thời gian rảnh rỗi ít ỏi, bà Hòa lại cặm cụi lên mạng, rồi sưu tầm tài liệu sách vở viết về phong tục, tập quán của VN. Bà cũng tranh thủ học thêm cách nấu những món ăn thuần Việt, thậm chí học cả những điệu múa truyền thống để có thể dạy lại cho con gái và thể hiện với bạn bè nước ngoài. Bà muốn mình chính là cây cầu để có thể kết nối những nền văn hóa khác nhau trở nên gần gũi với nhau hơn.
Những ngày con gái út Ngô Phương Lan tham gia chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Vinpearl cũng vậy, bà luôn sát cánh bên cạnh để động viên khích lệ và tư vấn cho con. Để cổ vũ con gái, bà cùng đại sứ Ngô Quang Xuân đã thu xếp thời gian bay về Việt Nam, có mặt bên con trong những phần thi nước rút.
Mặc dù thời gian sinh sống chủ yếu ở nước ngoài, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, cô con gái cưng - hoa hậu Ngô Phương Lan - vẫn không hề mất đi nét riêng của người con gái Việt. Điều này có công rất lớn của người mẹ. Trong gia đình, bà Hòa luôn cố gắng duy trì nếp sống và sinh hoạt của một gia đình Việt Nam như ăn món ăn Việt, và mọi cuộc giao lưu với bạn bè đều được tổ chức theo phong cách của người Việt. Ngoài ra, bà cũng sưu tầm, và mua nhiều băng, đĩa ca nhạc Việt Nam, đặc biệt là các đĩa dân ca để con cái có thể thấm sâu cội nguồn văn hóa Việt và thêm yêu quê hương, đất nước.
Hà Vy - Phan Anh