Anh hơn tôi 15 tuổi, trầm tính, hiền, chăm chỉ, làm gì cũng hết lòng, được mọi người yêu mến.
Tôi đành nghĩ rằng có duyên gặp nhau nhưng chưa đủ phận để cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước.
Tôi 27 tuổi, là nữ, công việc ổn định với mức lương tháng 1.000 USD, đủ nuôi sống bản thân, tiết kiệm và phụng dưỡng gia đình.
Tôi gửi làm cảm ơn đến tác giả bài: "Hồi âm từ người yêu cũ", nhờ đọc bài mà tôi vượt qua ám ảnh tâm lý do chuyện tình cảm.
Không biết cách giao tiếp, không thể hiện tình cảm nhiều hơn, lúc nào cũng muốn chứng minh mình đúng là những sai lầm đã giết chết hôn nhân.
Tôi cố quên quá khứ nhưng những hình ảnh về họ cứ đập vào mắt, nó thật sự khiến tôi bị ám ảnh, không tìm thấy lối ra.
Tôi mới 23 tuổi, còn khá trẻ, tính cách có phần sốc nổi, thiếu quyết đoán, vừa trải qua một mối tình kéo dài tám tháng, .
Tôi và bạn gái yêu xa, cách đây không lâu bạn gái nói mặc dù không nỡ nhưng muốn tạm chia tay.
Tôi là bạn trai trong bài viết: "Bạn trai đùa giỡn với nữ đồng nghiệp cũ", cảm ơn các bạn đã chia sẻ và góp ý chuyện chúng tôi.
Chồng là người của gia đình, hết giờ làm việc là về nhà, ít khi la cà, cuối tuần nhậu nhẹt cũng rủ bạn về nhà.
Tôi là con gái, sinh ra trong gia đình nghèo đông anh chị em, không có ba, bà ngoại là người yêu thương tôi nhất.
Đã ba tháng kể từ ngày tôi bắt buộc phải dọn ra ngoài ở, đó thực sự là cú sốc tinh thần lớn với tôi.
Tôi thấy anh không yêu mình nhiều, dường như anh muốn chia tay nhưng bản thân tôi không muốn tin.
Tôi là người chị trong bài chia sẻ "Anh rể 'nổi bão' vì ba mẹ cho tôi căn nhà đẹp hơn của chị gái".
Hiện tại tôi thoải mái về cuộc sống nên viết vài điều về mối tình đầu, về những bài học có được cho cuộc sống sau này.
Tôi 27 tuổi, vừa kết thúc một đoạn tình cảm khá ngắn dù đã đặt rất nhiều kỳ vọng cho tình yêu này.
Trong mắt người khác, tôi có cuộc sống vui vẻ, điều kiện khá giả, tự chủ về tài chính, mọi thứ hoàn hảo.
Tôi là bạn trai của tác giả: “Có nên lấy chồng hơn một con giáp”, xin viết thêm để các bạn hiểu rõ hoàn cảnh và mối quan hệ này.
Tôi là nữ, độc thân, 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn với gia đình, đang làm công việc văn phòng, lương tháng 13 triệu đồng.
Sau giờ tan tầm, tôi qua nhà em, không gặp em và tôi lại lang thang trên những con đường quen.