Đọc bài: "Cả tháng vợ không gần gũi tôi vì lười", xin chia sẻ với tác giả
Trong hoàn cảnh gặp lại cha mẹ vợ cũ, anh nên xưng hô với ba mẹ chị ấy như nào để không có gì ràng buộc nhau.
Tôi là cô gái tỉnh lẻ, ngoại hình dễ thương, vào Sài Gòn lập nghiệp và có công việc ổn định.
Tôi 27 tuổi, lấy chồng từ năm 20 tuổi, chồng là người nước ngoài. Tôi sang nước anh làm và quen anh.
Tôi 43 tuổi, chồng 45 tuổi, cưới được 17 năm. Nhìn từ ngoài vào mọi người đều nói gia đình tôi hoàn hảo, đến bố mẹ cũng bảo số tôi thật may mắn.
Tôi 40 tuổi, ly hôn chồng, hiện sống cùng con gái. Tôi mới quen anh được 3 tháng thông qua mục Hẹn hò của VnExpress.
Tôi và em là người miền Trung, duyên số khiến chúng tôi gặp nhau ở mảnh đất Tây Nguyên nhiều nắng gió và mưa dầm.
Tôi và chồng ly hôn mấy năm rồi nhưng vẫn sống chung nhà. Chúng tôi sống cùng nhau vì hai cô con gái, bé lớn đã 14 tuổi.
Tôi là nam, 24 tuổi, nhà tôi kinh doanh nên thuê mặt bằng nhà chị. Chị 29 tuổi, mất cha từ nhỏ, mẹ bỏ theo người khác, chị ở với dì.
Tôi là nữ, 27 tuổi, đang làm việc ở TP HCM. Ra trường một năm tôi được người bà con hướng dẫn mua một miếng đất ở quê.
Hơn 20 năm trước tôi và anh quen nhau khi cả hai đang là sinh viên đại học.
Đọc bài tâm sự "Hụt hẫng khi em trao thân cho tôi quá nhanh" tôi như thấy mình trong đó.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào tôi lỡ thích bạn của ba. Nói là bạn ba nhưng chú ấy nhỏ hơn ba tôi 10 tuổi, từng có vợ, giờ vợ cũ và con chú ở nước ngoài.
Tôi 23 tuổi, tập sự trong công ty cơ khí ở TP HCM. Tôi và em là bạn thân từ hồi cấp 3 cho đến khi lên đại học.
Tôi 25 tuổi, công việc cũng gọi là ổn định, không bị ảnh hưởng bởi dịch, lương tháng hơn 10 triệu.
Tôi là nữ, 26 tuổi, kiến trúc sư, đi làm ở Sài Gòn và xa gia đình. Tôi từng có vài mối tình nhưng không đến đâu vì còn trẻ, không suy nghĩ nhiều.
Tôi 25 tuổi, lấy chồng được một tháng. Trước tới nay tôi đều tự lập, không xin tiền từ bố mẹ, lương 17-20 triệu/ tháng.
Tôi là nữ, 37 tuổi, chưa lập gia đình, đang sống cùng bố mẹ, có hai chị gái đã có gia đình và sống riêng.
Tôi 30 tuổi, gia đình không theo tôn giáo nào, chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên. Gia đình bạn gái theo Thiên chúa giáo, riêng cô ấy không phải người sùng đạo.
Tôi và một người em trai kết nghĩa hay nhắn tin, gọi điện cho nhau, cả hai quen được 2 năm rồi.