From: sunshine 2003
Posted At: Wed 11/29/2006 10:28 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Khánh hãy dũng cảm hủy hôn
Chào Khánh!
Không biết bây giờ em có thời gian để vào mạng đọc những lời khuyên dành cho em nữa không vì ngày mai đã là ngày cưới của em rồi. Nhưng cũng như chị The Thoi, chị mong rằng em hãy tỉnh táo trong những giờ phút này và hãy dũng cảm hủy bỏ lễ cưới. Vì làm thế là em đã tự cứu lấy cuộc đời em.
Em hãy nhìn về tương lai nếu em cưới người đó, em sẽ phải sống một cuộc sống không có tình yêu. Em sẽ luôn cô đơn, khổ sở và hơn nữa em sẽ phải chịu đựng sự khó chịu, dằn vặt mà chồng em dành cho em. Còn nữa, cưới nhau thì sẽ phải sinh con, em có nghĩ đứa con sẽ lớn lên như thế nào trong một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ không yêu nhau?
Khổ lắm em à, người phải hứng chịu toàn bộ những hậu quả đó chính là đứa con đấy. Em đừng hy vọng khi cưới nhau chồng em sẽ quên được mối tình kia và quay về với em. Vì theo lời em kể chồng em đã dành hết tình cảm cho người con gái kia rồi, yêu đến mức trong giấc mơ của anh ta cũng có hình bóng của cô ấy thì còn chỗ nào dành cho em nữa đâu. Người ta khi yêu dù cho có nồng cháy bao nhiêu đến khi bước vào hôn nhân tình yêu đó còn mai một đi, huống chi là đối với em bây giờ tình yêu đó đã không còn dành cho em nữa rồi.
Em đã nêu được vấn đề là "Nếu tôi và anh bây giờ không còn tình mà chỉ còn nghĩa thì chia tay sớm có lẽ tốt hơn vì cả ba đều còn trẻ và có thể làm lại từ đầu. Còn hơn là lấy nhau rồi tất cả đều dang dở". Còn lý do gì nữa mà em không chấm dứt? "Hạnh phúc" đó đã không còn "trong tầm tay" của em nữa rồi.
Chấm dứt đi em ạ, hãy nói lý do đó cho cả hai gia đình cho mọi người hiểu và thông cảm. Chị nghĩ, khi em cho thấy sự tự trọng của mình, anh ta sẽ phải suy nghĩ về việc làm của mình và nhìn nhận lại tình cảm của anh ta.
Chúc em mạnh mẽ hơn và nhanh chóng tìm được hạnh phúc đích thực.
Dương.