From: Le Thi Thuy Linh
Sent: Wednesday, April 18, 2007 11:14 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chang co gi Hanh phai qua lo ngai!
Ngọc Hạnh mến!
Theo như bạn kể, thì người chồng hiện tại của bạn đã biết rõ quá khứ của bạn trước khi 2 người là vợ chồng chính thức của nhau. Tuy vậy, anh ấy vẫn tôn trọng bạn dù biết bạn đã thất thân với mối tình đầu, đã giúp gia đình bạn trả nợ và đem đến cho bạn một cuộc sống hạnh phúc. Mình nghĩ chắc bạn không còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa?
Vì vậy, người xưa trở về gây sự (rõ ràng là gây sự chứ anh ta chẳng yêu thương gì bạn khi bỏ bạn và gia đình trong cơn hoạn nạn năm xưa), sao bạn không thẳng thắn tâm sự đầu đuôi với chồng? Chắc chắn anh ấy sẽ có, hoặc sẽ giúp bạn hướng giải quyết tích cực nhất.
Đã là vợ chồng, bạn đừng nên tự mình xử lý những việc quan trọng như vậy. Trò chuyện với chồng, bạn vừa giải tỏa bớt nỗi lo lắng, vừa thoải mái tư tưởng, vừa có người mình thương yêu nhất trợ giúp và hơn hết là có được niềm tin và sự tôn trọng nơi ông xã, người đã đem lại cho bạn một cuộc sống hạnh phúc.
Người xưa là quá khứ, mà lại là quá khứ đáng để quên. Bạn đừng sống với quá khứ, hãy sống vì những gì bạn có hôm nay, và cùng ông xã tiễn biệt quá khứ một cách dứt khoát và văn minh nhất. Chúc bạn mãi hạnh phúc!