![]() |
"Siêu quậy" El Hadji Diouf của Bolton. |
El Hadji Diouf đã tặng cho cô vợ Valerie của mình một trận đòn chân tay no nê hôm chủ nhật vừa qua, khiến cảnh sát Anh buộc phải ra tay can thiệp. Tuy nhanh chóng được tại ngoại nhờ đóng tiền bảo lãnh nhưng chân sút này sẽ phải "nạp mình" cho một cuộc thẩm vấn khắt khe.
Trước đây, Diouf đã có hai "vết đen" trong sổ của cơ quan hành pháp Anh quốc. Đầu tiên là vụ nộp phạt 5.000 bảng vì hỗn chiến với một CĐV Celtic năm 2003. Còn trong lần thứ hai diễn ra năm ngoái, "nạn nhân" là một fan trẻ của Boro và số tiền phải chi ra là 500 bảng. Theo luật pháp vương quốc Anh, nếu vi phạm tới lần thứ ba thì Diouf sẽ không được kiếm sống tại giải Ngoại hạng.
Tỏa sáng tại World Cup 2002 với pha kiến tạo giúp Senegal đánh bại Pháp 1-0 trong trận khai mạc, tiền đạo 25 tuổi thực sự trở thành tên tuổi đáng chú ý của làng bóng đá khi gia nhập Liverpool bốn năm trước. Tuy nhiên, lối chơi quá "bóng bẩy" đã khiến Diouf phải trải qua hai mùa giải buồn tại sân Anfield, trước khi tài năng được trưng dụng dưới quyền HLV Sam Allardyce ở Bolton.
Nhưng nếu tiếp tục có thêm "vết đen" thứ ba trong sổ của cơ quan hành pháp Anh quốc, sự nghiệp cầu thủ này tại Premier League coi như chấm dứt.
Thiên Thanh (theo Sun)