From: Quoc Tuan
Sent: Tuesday, September 11, 2007 12:40 PM
Subject: Ban hay binh tinh
Chào bạn,
Tôi thấy buồn và cảm thông cho bạn rất nhiều. Bản thân tôi là gay, mặc dù tôi cũng như bao người, có công ăn việc làm ổn định, được nhiều cô gái yêu quý, được bạn bè đồng nghiệp kính trọng, nhưng bạn ơi, cuộc sống đôi khi không như ta mong đợi, và dù tôi có tốt như thế nào đi chăng nữa, khi mọi người biết tôi là gay, tôi cũng không được xã hội đón nhận như những người bình thường.
Và thật sự tôi rất buồn khi thấy bạn bị như vậy. Bây giờ hành động mà tôi nghĩ là đúng đắn nhất trong hoàn cảnh này là bạn hãy bình tĩnh, sau đó hãy xem người bạn kia là một con người như bao người bình thường, đừng tỏ ý khinh miệt hay coi thường, vì chỉ làm sự việc thêm phức tạp. Bạn hãy gọi người ấy ra, nói rõ với người ấy rằng, bạn không là gay, và giữa bạn và người ấy không thể đến với nhau được. Nếu người ấy vẫn không hiểu và không trả lại ảnh cho bạn, thì bạn hãy báo công an. Hãy cố gắng vượt qua sự sợ hãi bạn nhé.
Mình tin rằng bạn sẽ làm được.