Đi kèm hành động trừng phạt đối với chiếc Mustang là bức tối hậu thư. Nội dung là những lời cảnh báo đanh thép: "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh! Anh muốn sự chú ý của chúng tôi, hay anh không muốn sự chú ý của chúng tôi. Anh có 14 ngày để sửa bộ giảm âm, hoặc lắp đồ nguyên bản trở lại". Rồi người viết đe dọa: "Đừng khiêu khích chúng tôi, rồi anh sẽ phải hối tiếc. Chúng tôi khuyến khích anh gọi cảnh sát (hoặc) lắp camera, không có tác dụng gì đâu". Và tối hậu thư kết thúc bằng câu "Sửa bộ giảm âm đi!".
Câu chuyện được Aaron Robinson, chủ nhân chiếc Mustang kể lại trên trang mạng xã hội hôm 20/5 và hiện có hơn 9.500 lượt chia sẻ. Robinson cho biết đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát.
Dường như Robinson vừa có một chiếc Mustang mới, dù trước đó đã sở hữu một, hoặc nhiều hơn, mẫu cơ bắp này. Xe sử dụng bộ ống xả độ, và đây có thể là nguyên nhân khiến một người hàng xóm nào đó bị làm phiền bởi âm thanh từ hệ thống pô.
Để giúp giảm âm lượng từ dòng xe thể thao hiệu suất cao, hãng xe Mỹ thậm chí cung cấp chế độ im lặng cho mẫu Mustang GT, với tiếng ồn thấp hơn 10 decibel (dBA) so với thông thường.
Khi ra mắt hệ thống vào năm 2017, Ford gọi đó là "chế độ hàng xóm tốt" và nói rằng ý tưởng đến từ kỹ sư Steve von Foerster. Giải thích cụ thể hơn, von Foerster kể lại rằng một buổi sáng, anh lái chiếc Shelby GT350 đi làm và một hàng xóm đã gọi cảnh sát vì tiếng ống xả quá lớn. Tuy nhiên, việc phá hoại chiếc xe của ai đó hoàn toàn là hành vi bất hợp pháp.
Mỹ Anh (Theo Carscoops)