![]() |
“Cò” đang viết tờ khai cho khách để đưa qua biên giới. Ảnh: NLĐ |
Buổi trưa, nắng của vùng biên giới Tây Ninh ràn rạt. Chiếc xe buýt tuyến Bến Thành (TP HCM) - Mộc Bài (Tây Ninh) vừa dừng bánh, hàng chục thanh niên nước da sạm đen chen nhau bao vây đoàn khách đang lục tục xuống xe trong làn bụi mịt mờ. Ai cũng hào phóng phát cho mỗi hành khách một tấm danh thiếp xanh đỏ của các casino bên kia biên giới với giọng chào mời: “Qua biên giới đánh bài đi anh. Em sẽ đưa đi đến nơi về đến chốn. Giá trọn gói chỉ 400.000 đồng”.
Giúp khách tay không vượt biên
Đưa danh thiếp nền vàng chữ đỏ ghi tên hàng loạt casino như: Le Macao, Kings Crown, Volvo Mocbai, New World, Las Vegas... tại tỉnh Svay Rieng, Tuấn cho biết: “Có hộ chiếu thì em đưa qua bên kia miễn phí". Theo anh ta, không có hộ chiếu phải chi ít tiền lót đường. "Mọi thủ tục em lo hết”, Tuấn quả quyết.
Tuấn cho biết, người làm nghề đưa khách qua Campuchia đều rành rẽ đường sá ở khu vực này. Nếu khách có giấy tờ hợp lệ thì đi đường chính; không có giấy tờ đi theo lối mòn.
“Có ngày em đưa cả 20 khách vượt biên mà không ai có hộ chiếu. Chỉ cần qua bên kia là có xe du lịch đón mấy anh ngay. Ăn uống, nghỉ ngơi miễn phí. Thứ ba hằng tuần có thêm sexy-show kiểu Mỹ nữa", anh này hào hứng nói.
Theo lời Tuấn, mỗi người đưa khách tới các sòng casino đều làm cho một ông chủ. Lương mỗi tháng 100 USD, chưa kể tiền bồi dưỡng thêm của khách.
Năm 2005, tại xã Baves, huyện Chăn-tria, tỉnh Svay Rieng, chỉ có 4 casino hoạt động, thì hiện đã lên tới 7. Cách cửa khẩu Mộc Bài không xa nên các casino này thu hút khá đông người từ Việt Nam.
Theo khảo sát của các cơ quan chức năng, số lượng người Việt qua Campuchia đánh bạc tại các casino trung bình 250-300 người/ngày. Cuối tuần, khoảng 600-700 người.
(Theo Người Lao Động)