Tại đồn cảnh sát huyện Takua Pa, tỉnh Phang Nga, một container được đặt tại đây có chứa vật dụng cá nhân như ví, giấy tờ, đồ điện tử của các nạn nhân chờ được nhận dạng. Tất cả đều được đóng gói, dán nhãn để làm bằng chứng. Cảnh sát hy vọng một ngày nào đó, những vật dụng này sẽ giúp nhận dạng danh tính hàng trăm người được chôn gần đó trong những ngôi mộ đánh số và giúp họ về nơi an nghỉ phù hợp.
"Vẫn còn nhiều người thân của nạn nhân, cả gần và xa, hy vọng tìm thấy những người mất tích", Đại tá Khemmarin Hassini, phó chỉ huy cảnh sát huyện Takua Pa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sóng thần, cho hay.
Người thân thắp nến tưởng niệm các nạn nhân sóng thần trên bãi biển ở Phuket, Thái Lan tháng 12/2005. Ảnh: Reuters. |
Trận động đất mạnh 9,1 độ ngày 26/12/2004 đã kích hoạt sóng thần tràn vào bờ biển hơn 10 quốc gia. Những đợt sóng cao tới 17,4 m xóa sổ nhiều khu vực dân cư khỏi bản đồ chỉ trong vài giây và giết chết hơn 230.000 người ở nhiều nước.
Ở Thái Lan, nơi có hơn 5.000 người chết, đơn vị Nhân dạng Nạn nhân Thảm họa (DVI) bao gồm cảnh sát và chuyên gia pháp y từ hơn 30 nước đã nhận dạng được hơn 3.600 thi thể trong hai năm, dự án lớn nhất và thành công nhất của loại hình này. Đại tá Khemmarin là một thành viên của đội. Ông nói rằng 15 năm đã trôi qua, rất nhiều kênh liên lạc đã bị đóng cửa và nhiều chỉ dẫn đã mất.
"Nếu chúng tôi đủ quyết tâm và khôi phục hoạt động một lần nữa, tôi nghĩ rằng một số trong 340 thi thể vô danh có thể được xác định", ông nói.
Hin Temna, 76 tuổi, sống ở làng Ban Nam Khem gần đó, mất 7 thành viên gia đình trong thảm họa và con gái lớn của ông vẫn mất tích. Hơn 1.500 người ở làng Ban Nam Khem đã chết trong thảm họa sóng thần năm đó. "Không có gì giúp tôi tiếp tục hy vọng có thể tìm thấy con gái. Tôi không nghĩ sẽ tìm thấy con", ông nói.
Huyền Lê (Theo Reuters)