Diarra chia tay Real Madrid để sang Anzhi đúng ngày cuối thị trường chuyển nhượng hè. Trừ khoản phí 6 triệu euro mà Real nhận được, các chi tiết về bản hợp đồng này không được tiết lộ.
Nhưng theo tìm hiểu của báo chí Nga, Lass Diarra được Anzhi ký hợp đồng năm năm với mức lương năm triệu euro mỗi mùa - mức đãi ngộ vào loại quá tốt cho một cầu thủ chỉ quen ngồi dự bị ở Real và phần nào sa sút phong độ trong hai năm qua.
![]() |
Lass trong lễ ra mắt ở Anzhi hôm qua. |
Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp quả quyết anh chọn Anzhi vì mục đích thể thao và một lý do cá nhân liên quan tới thần tượng Samuel Eto'o - ngôi sao gia nhập Anzhi trước đó một năm.
"Tôi không tới đây vì tiền. Ai nghĩ thế thì hãy tới xem các trận đấu rồi suy nghĩ về lý do tôi chọn Anzhi. Suốt sự nghiệp của mình, tôi đã chơi cho một số CLB danh tiếng nhất châu Âu và vì thế, hãy tin tôi, tôi đã chiến thắng và kiếm đủ tiền rồi", Lass Diarra nói trong lễ ra mắt hôm qua.
"Spartak Moscow cũng muốn có tôi. Nhưng Anzhi quan tâm hơn cả. Hơn nữa, điêu quan trọng với tôi là Samuel Eto'o cũng đá tại đây", tân binh đeo áo số 85 của Anzhi lý giải. "Anh ấy như một người anh lớn với tôi. Tại sao chúng tôi không thể thành công cùng nhau".
Lass Diarra là tân binh mới nhất trong kế hoạch giàu tham vọng của ông chủ Suleiman Kerimov nhằm biến Anzhi thành một thế lực của bóng đá Nga và châu Âu. Trước đó, nhờ nhà tài phiệt chịu chơi này, Anzhi đã đưa về những Roberto Carlos, Jucilei (cùng Corinthians), Yuri Zhirkov (Chelsea), Eto'o (Inter), Cris Samba (Blackburn).
"Đây là thách thức mới cho tôi. Tôi mới chỉ ở Nga vài ngày và được đón tiếp rất nồng hậu. Tôi tin Anzhi hoàn toàn có thể giành vé dự Champions League", Diarra lạc quan về mục tiêu trước mắt của đội bóng.
Phương Minh