Cơn mưa lớn kết hợp triều cường chiều 10/10 khiến nhiều khu vực TP HCM ngập nặng, kẹt xe kéo dài. Đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu 1, giao thông luôn trong tình trạng quá tải, ùn tắc cục bộ do lượng khách tập trung về Bến xe Miền Đông từ hướng nội thành ra đều phải đi qua tuyến này.
Kẹt xe trên quốc lộ 13 cũng khiến xe khách từ trong bến đi ra bị dồn ứ ngay tại cổng. Phía ngoài và bên trong bến mênh mông nước. Nhiều hành khách rơi vào tình trạng "khóc dở mếu dở".
![]() |
Nước ngập sâu, nhiều hành khách không thể vào bến xe miền Đông đón xe về quê. Ảnh: An Hội. |
"Nhà có chuyện gấp, tôi đã tranh thủ đón chuyến xe tối tại bến xe Miền Đông, nhưng ngập quá sâu, xe không xuất bến đành phải vật vờ sáng mai", chị Nguyễn Thị Hoa, quê Bình Phước một tay xách vali tay kia nắm chặt con gái nói.
Còn anh Nguyễn Anh Tài thì cho hay: "Tôi chưa từng thấy có trận mưa nào to và kéo dài như hôm qua. Nước ngập như biển, xe không xuất bến được". Người đàn ông này cho biết thêm, anh đành phải thuê nhà nghỉ trên đường Đinh Bộ Lĩnh để nghỉ qua đêm, chờ chuyến xe sáng mai để về nhà.
Giao thông Sài Gòn tê liệt cũng khiến nhiều hành khách không thể vào bến xe, ngồi vật vờ, la liệt các quán cà phê ven đường.
![]() |
Mưa to, sáng nay nước chưa rút hết trên đường Kinh Dương Vương, gần bến xe MiềnTây. Ảnh: Vĩnh Phú. |
Chọn góc trên vỉa hè, tay cầm ổ bánh mì anh Lê Quốc Vinh, quê Đồng Nai cho hay, nhìn đâu cũng thấy nước, chắc về phòng trọ ngủ nhờ chờ đến sáng hôm sau quay trở lại đón xe...
Gần đấy, một nhóm bạn trẻ cũng hoãn lại chuyến về quê, ngồi nhìn nước mênh mông ở các tuyến đường. Do dòng người tắc nghẽn, không thể vào bến xe nên họ rủ nhau trèo lên khuôn viên của vòng xoay giữa đường ngồi chờ.
Vĩnh Phú