From: He Thanh Nha Chau
To: vne-tamsu
Sent: Monday, July 03, 2006 1:31 PM
Subject: gui tamsu
Gửi chị Hằng,
Đọc những dòng tâm sự của chị, mình thấy thương chị quá và rất hiểu cái cảm giác mà chị đang chịu đựng. Không ai có thể mô tả được sự đau đớn của người con gái khi đã bao năm gìn giữ sự trong sạch để đợi ngày vu quy lại nhận được sự thật phũ phàng như thế.
Mình xin có đôi lời chia sẻ cùng chị để phần nào xoa dịu bớt nỗi đau của chị. Hôn nhân là sự hòa hợp, thông cảm và cả sự chịu đựng nữa. Đó là những gì mình đã rút ra được sau hơn 3 năm vợ chồng, do đó yêu nhau không phải chỉ yêu cái tốt mà phải là yêu cái xấu của nhau, bởi cái tốt ai cũng có thể yêu được cả. Do đó vấn đề đặt ra trước hôn nhân là chúng ta có thể sống được với khuyết điểm của người bạn đời hay không và có thể cùng nhau hạn chế khuyết điểm đó hay không.
Dựa vào đó để nhìn người chồng chưa cưới của chị thì rõ ràng không thể chấp nhận được. Nếu như việc đó xảy ra trước khi quen chị, hoặc như anh ta giải thích ngay thì còn có thể xem là một tai nạn vì bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể sa ngã như thế.
Mình nghĩ nếu lý tưởng hóa người đàn ông thì không hoàn toàn đúng trên thực tế. Nhưng chồng chưa cưới của chị lại trơ tráo như thế thì rõ ràng rằng anh ta không có sự tôn trọng đối với chị.
Ngoài ra những sự vô tâm của anh ấy như chị kể thì rõ ràng không phù hợp với người con gái đoan trang như chị. Việc chị từ hôn là hoàn toàn đúng đắn, bất kỳ ai hiểu hoàn cảnh của chị đều sẽ đồng tình như thế, bởi nếu tiếp tục chị sẽ lại nhận lấy đau khổ và hậu quả càng nặng nề hơn.
Riêng chị, mình chỉ mong chị sẽ nhanh chóng quên người đàn ông đó, chị phải vui vì chị đã thấy được cái xấu ấy trước khi lên xe hoa với anh ta. Chị phải vui vì ba mẹ chị sẽ không đau khổ khi thấy con gái mình không hạnh phúc. Tóm lại sự giận dữ là đúng nhưng đừng để người đàn ông không xứng đáng làm mình phải dằn vặt đau khổ.
Cuộc sống vẫn còn rất tươi đẹp và còn rất nhiều người con trai xứng đáng với chị. Hãy đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa và sống thật vui vẻ chị nhé!
Tín Ngọc