Ôtô của Tuấn Anh vừa rời chung cư ở quận Bình Tân (TP HCM) thì bị trinh sát chặn lại, đạp cửa khống chế hắn, thu giữ nhiều ma tuý và 2 khẩu súng.
Ém mình bao vây quán karaoke tại quận 1 - nơi Khoa và đàn em phê ma túy, các trinh sát chờ chiếc ôtô đưa 2 người đàn ông khác tới, xông vào bắt giữ cả nhóm.
Kẻ cầm đầu đường dây ma túy từ Campuchia về TP HCM mua sắm biệt thự xe sang, cặp kè nhiều người tình sống như đại gia đến khi bị phát hiện.
Qua định vị thấy xe của ông "trùm" Thịnh đang ở trụ sở công an, người tình kém 11 tuổi của hắn vội hô hào đàn em tẩu tán rất nhiều hàng đá.
Chặn người đàn ông đi xe máy ở quận Bình Thạnh, trinh sát phát hiện hơn 10 kg hàng đá trong đường dây buôn ma túy từ Campuchia về TP HCM.
Trong cơn phê ma túy, Quý tưởng người đàn ông ngồi trước cửa hàng game ở quận Tân Phú là "kẻ thù" nên xông đến đâm nhiều nhát.
Là chủ nhiều nhà trọ ở Bình Dương, Đào thường xuyên qua Trung Quốc lấy hàng đá rồi thuê người mang về Sài Gòn bán cho các đầu mối.
Hàng chục nam nữ sau khi dự tiệc cưới kéo đến quán karaoke tại trung tâm quận 1 (TP HCM) chơi thuốc lắc, hàng đá. 4 người đàn ông bị tạm giữ hình sự do có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma tuý.
Người sử dụng ma túy đá sau một thời gian mà ngưng đột ngột thường bị ảo giác, rối loạn nhận thức, dễ kích động, chỉ cần một lời nói tưởng chừng vô hại cũng có thể khiến họ bị kích động và ra tay giết người.
Nguyễn Thanh Dũng (34 tuổi) ngày 8/12 cho biết đã hút hàng đá suốt 3 ngày, bị ảo giác nên tra tấn bé trai Campuchia bằng dụng cụ chích điện, kẹp sắt... Làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) anh ta nhiều lần mất kiểm soát.
Sáng 8/12, 20 nam nữ nói giọng miền Bắc bị mời về Công an quận 11, TP HCM, do tình nghi sử dụng ma túy trong khách sạn trên đường Lạc Long Quân, phường 5.
Phát hiện cảnh sát ập vào khách sạn ở quận 11 rạng sáng nay, nhiều nam nữ tung cửa phòng bỏ chạy, kháng cự khi bị giữ lại nhưng bất thành.
Nhà hàng karaoke KTV 5 tầng trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) sáng nay có hàng chục nam nữ trong trạng thái lờ đờ, cảnh sát cũng tìm thấy khá nhiều túi nylon đựng ma tuý.
Trong chiếc bánh tiêu Thảo để trên giỏ xe, cảnh sát phát hiện 2 gói hàng đá bà ta mang giao cho khách.
Sau thời gian theo dõi, cảnh sát bắt gã giang hồ gốc Hải Phòng chuyên cung cấp hàng đá cho dân chơi tại các khách sạn, bar, vũ trường tại Sài Gòn.
Lấy ma túy từ các tỉnh phía Bắc đưa vào Sài Gòn, mỗi khi đi phân phối hàng, đôi tình nhân thủ súng trong người để sẵn sàng chống trả.
Nhiều trinh sát ập vào khống chế người đàn ông chạy chiếc SH, thu giữ hơn 2 kg heroin và hàng đá, súng đạn, mã tấu...
Khám xét nhà Nguyễn Văn Luật (31 tuổi, ngụ Hải Phòng), cảnh sát thu 14 kg ma túy đá được giấu trong các ống nhựa; súng đã lên nòng...
Mỗi lần sang Trung Quốc lấy 15-20 kg hàng đá mang vào TP HCM bán, Luật luôn kè kè khẩu súng đã lên nòng, sẵn sàng chống lại cảnh sát.
Cảnh sát ập vào quán karaoke ở trung tâm Sài Gòn lúc rạng sáng, phát hiện hàng chục nam nữ phê hàng đá, nằm lăn lóc dưới sàn.