Chị Mai Lan, công tác tại Công ty cổ phần thương mại công nghệ NPT (Hà Nội), người quen của gia đình chị Hoa đã kể lại câu chuyện trên với VnExpress.
"Cháu bé dù được mặc ấm, lại ngồi giữa, nhưng đã không đủ sức chống lại giá rét, cộng với quãng đường đi quá xa", chị Lan nói.
![]() |
|
Cần thận trọng khi đèo con nhỏ đi xa. Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Chị còn thông tin một trường hợp quen biết khác, cháu bé 4 tuổi, được cha mẹ cho ngồi xe máy đằng trước. Khi đến Phú Thọ, gọi con thấy không thưa, họ vội vàng dừng lại thì cháu bé đã chết rét. Tay chân cháu dù đi găng vẫn lạnh cóng.
|
Hạn chế tối đa sự di chuyển trong giá rét Bà Đào Thị Ngọc Lan, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái, khuyến cáo khi trời rét đậm, rét hại, cần giữ ấm cho người già, trẻ nhỏ. Hạn chế tối đa sự di chuyển, nhất là di chuyển xa. Nếu có việc cần thiết phải đi thì phải giữ ấm cho trẻ và người già bằng cách đội mũ, mặc áo ấm và nên cho ngồi giữa để dễ quan sát những biểu hiện bất thường. "Một số người không biết đã cho con ngồi trước, mặc cả áo mưa chống rét, nhưng trẻ vẫn chết vì lạnh, vì gió thổi mạnh, áo mưa che mũi gây ngạt thở", Giám đốc Lan nói. Thực tế, nhiều năm trước, tại Yên Bái từng xảy ra nhiều cái chết thương tâm do cha mẹ bất cẩn trong việc giữ ấm cho con. Trong khi đó, sức đề kháng của trẻ nhỏ và người già rất kém. |
"Chúng tôi rất mong VnExpress cảnh báo đến bạn đọc vì nếu không, rét kéo dài, sẽ lại có nhiều đứa trẻ xấu số khác", chị Lan nói.
Không chỉ trẻ nhỏ, đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất từ trước đến nay đã khiến nhiều cụ già ra đi. Nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội) riêng hôm nay sẽ tiễn 27 người, nhiều gần gấp đôi so với những ngày bình thường.
"Đó là con số Ban Tang lễ thành phố báo đến sáng nay, rất có thể tới chiều sẽ bổ sung nhiều trường hợp nữa", trực ban của Ban quản lý nghĩa trang Văn Điển thông tin.
Anh này cho biết thêm, kỷ lục nhất về số người chết do nghĩa trang tiếp nhận là vào ngày 30 Tết, với 32 ca điện táng và 18 ca chôn cất. "Rét quá, nhiều cụ già đã ra đi", anh giải thích.
Trong khi đó, theo các chuyên gia khí tượng, hiện chưa thấy dấu hiệu rét chấm dứt. Tối và đêm qua, không khí lạnh lại tăng cường xuống Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hôm nay, nó tiếp tục tràn đến Trung Trung Bộ và một số nơi khác thuộc Tây Bắc Bộ.
Nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc xuống khoảng 2-3 độ C so với mấy ngày Tết. Sáng nay, tại Sapa (Lào Cai) là 0 độ C, thành phố Lạng Sơn hơn 7 độ C, Hà Nội lúc 10h sáng là 12 độ C.
Các chuyên gia nhận định, rét đậm và rét hại sẽ kéo dài đến ngày 20/2. Khoảng 17/2, các tỉnh miền Bắc nhiều khả năng lại chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường mới.
Ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nhận định nhiều khả năng tháng 2 năm nay sẽ rét như tháng 2 năm 1968. Rét đậm, rét hại sẽ rất khốc liệt và có khả năng còn kéo dài đến hết tháng, thậm chí tới đầu tháng 3.
Bắt đầu từ 14/1, đến hôm nay là ngày thứ 29 của đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc. Đợt rét này đã vượt kỷ lục về thời gian so với đợt năm 1989 và cả năm 1968.
Về cường độ, số ngày rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C) cũng đạt mức kỷ lục. Tại Lào Cai, rét hại bắt đầu từ 31/1 và đến nay đã là 12 ngày. Còn Lạng Sơn thì liên tục từ ngày 14/1 đến nay.
Đợt rét tháng 2 năm 1968, tại Lào Cai nhiệt độ trung bình 10 ngày đầu tháng là 13 độ C, 10 ngày giữa là trên 11 độ C và 8 ngày cuối cùng là trên 13 độ C. Tuyết đã phủ trắng nhiều huyện vùng cao.
|
Đột tử trên ruộng rau do rét đậm Đó là trường hợp chị Lê Thị Lan, 39 tuổi, ở xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ). Chỉ phiên chợ mùng 4 Tết, vợ chồng chị Lan đã bán được 5 triệu đồng tiền rau. Được giá, cũng hôm đó, chị Lan ra ruộng nhổ rau cần về bán tiếp, nhưng đã đột tử ngay trên ruộng do trời rét hại. (Theo TTXVN) |
Hồng Khánh
