Thanh Huyền -
Theo BBC, Shehan Karunatilaka chiến thắng ở hạng mục Tiểu thuyết đầu tay với cuốn The Legend of Pradeep Mathew. Giải thưởng dành cho Karunatilaka trị giá 10.000 bảng Anh (hơn 300 triệu đồng).
Giải thưởng Truyện ngắn thuộc về Emma Martin với cuốn Two Girls in a Boat. Martin nhận được 5.000 bảng Anh với chiến thắng này.
Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Liên hoan văn học Hay nhằm giới thiệu rộng rãi các tài năng văn chương của Commonwealth.
![]() |
Nhà văn Shehan Karunatilaka (trái) và Emma Martin. |
Karunatilaka chia sẻ: "Thật là một đặc ân với tôi khi giành được một trong những giải thưởng có quy mô quốc tế, từng vinh danh nhiều tài năng văn học trong các năm qua. Tôi thực sự tự hào”.
Cuốn sách của Karunatilaka kể về một phóng viên thể thao đã làm việc không biết mệt mỏi để tìm ra Pradeep Mathew - người mà ông cho là vận động viên cricket vĩ đại nhất mọi thời.
Trưởng ban giám khảo giải thưởng Commonwealth Book - Margaret Busby - nhận định, tiểu thuyết của Karunatilaka là tác phẩm “đọc khoan khoái đến khó tin”.
Nhà văn Emma Martin cũng tâm sự, giải thưởng này là “một vinh dự tuyệt vời, ngoài mong đợi”. “Viết văn là một công việc cô độc, nên bất cứ giải thưởng nào cũng là sự khuyến khích to lớn”, bà nói.
Bernardine Evaristo, trưởng ban giám khảo hạng mục truyện ngắn nhận định: “Two Girls in a Boat đã làm thỏa mãn Ban giám khảo”.