Sáng nay, Bùi Ngọc Cảnh, (58 tuổi, nguyên nhân viên Cục hải quan TP HCM) đã được tòa án thành phố cho giảm án từ mức 2 năm tù giam thành án treo về tội nhận hối lộ do có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn nhận tội, nhân thân tốt... Ngoài ra, tòa còn kiến nghị với Cục hải quan thành phố chuyển bộ phận công tác cho nhân viên Nguyễn Thị Thái Hương.
Tháng 8/2005, Bùi Ngọc Cảnh làm thủ tục kiểm tra container bàn ghế gỗ xuất khẩu sang Mỹ của công ty TNHH sản xuất thương mại Mỹ An. Phát hiện lô hàng có sự chênh lệch về kích thước so với tờ khai hải quan, Cảnh đã đặt yêu cầu với nhân viên của công ty phải chi cho Cảnh và đồng nghiệp Nguyễn Thị Thái Hương 1,5 triệu đồng để không bị lập biên bản. Nhân viên điện thoại về công ty nhưng giám đốc không chịu chi tiền nên Cảnh và Hương đã lập biên bản, niêm phong lô hàng có vi phạm đề nghị chủ hàng lên làm việc.
Sốt ruột vì hàng bị niêm phong, một nhân viên khác là anh Nguyễn Văn Hoài đã gọi điện cho Cảnh để thương lượng. Cảnh chuyển mối "làm ăn" sang cho Hương thì cô nhân viên này "vòi" lên 5 triệu đồng. Thấy việc làm tiền quá trắng trợn của các nhân viên hải quan này, anh Hoài tố cáo với cơ quan công an nên khi Cảnh đến nhận tiền đã bị bắt quả tang.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Cảnh không nhận tội, cho rằng bị "gài bẫy". Khi đưa hồ sơ, anh Hoài đã mượn tờ báo rồi kẹp tiền, tự bỏ vào cốp xe của Cảnh. Tuy nhiên, tòa không chấp nhận. Cấp sơ thẩm cũng kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của nhân viên hải quan Hương.
Vũ Mai