Trận hòa 1-1 trước Đồng Tâm Long An ở vòng đầu trước một lần nữa chỉ ra sự sa sút của Hải Phòng, sau một thời gian khá dài "thăng hoa" với những chiến thắng ấn tượng. Dù vẫn được lượng khán giả đông kỷ lục ủng hộ và vẫn chơi nhiệt tình, lăn xả nhưng bản thân thể lực của các cầu thủ Hải Phòng đã không được như hồi đầu mùa và bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Những nội binh mà điển hình là Ngọc Thanh cũng không đạt phong độ cao nhất. Đã 4 vòng rồi, tiền đạo này không ghi bàn, dù nhận được hỗ trợ khá tốt từ các ngoại binh. HLV Vương Tiến Dũng đang rất đau đầu tìm giải pháp để ngăn chặn đà suy thoái về phong độ và cả kết quả của các học trò.
Tuy nhiên, được thi đấu trên sân nhà, với đội hình mạnh nhất, Hải Phòng được đánh giá cao hơn nhiều so với Hòa Phát – đội đang đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng. Nhưng nguy hiểm hơn, đã 9 vòng đấu trôi qua mà HLV Trần Bình Sự vẫn chưa giải quyết triệt để sự yếu kém trong phòng ngự, đặc biệt là ở tuyến giữa. Ngoài ra, chất lượng ngoại binh yếu cũng là một nguyên nhân lý giải cho sự nghèo nàn về thành tích của Hòa Phát – đội bóng thừa tiền nhưng thiếu cách tiêu tiền hiệu quả.
Trong khi đó, CSG và HLV Lư Đình Tuấn là bất ngờ thú vị nhất V-League năm nay. Nhà cầm quân họ Lư đã tập hợp được một đội ngũ cầu thủ rất tốt, chất lượng với lối chơi rất khó chịu. Với mũi nhọn Jesuel M.Trindade, CSG đang sở hữu một vũ khí hết sức nguy hiểm và có sức hủy diệt lớn. Sau 9 vòng đấu, anh đã đóng góp cho CSG 10 bàn thắng và là linh hồn trong những chiến thắng của đội bóng này. Chiến lược xây dựng đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn rất đơn giản nhưng hiệu quả, với sự gia cố hệ thống phòng ngự đồng thời tận dụng tối đa sức công phá của Trindade, Cao Tùng A Vĩ.
Trái lại, đối thủ Bình Định của CSG đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Là đội duy nhất chưa biết mùi chiến thắng ở mùa này và đang đứng bét bảng, đội bóng đất võ hiện là ứng cử viên nặng ký nhất cho một suất xuống hạng. HLV Nguyễn Ngọc Thiện lý giải: "Thành tích nghèo nàn của Bình Định là hậu quả của trình độ, khả năng và cả cái duyên ghi bàn quá kém cỏi. Chúng tôi không thể sống được nếu tình trạng này không được cải thiện".
Cũng ở vòng 10 này, SLNA, sau chuỗi 4 trận toàn thắng và chen chân vào nhóm dẫn đầu với vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, sẽ phải lên Pleiku để làm khách của HAGL – đội bóng mới hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục trước CSG. Một trận hòa của cuộc chiến này là điều mà các đội bóng còn lại mong muốn vì nó sẽ đẩy cả SLNA lẫn HAGL xuống nhóm phía dưới. Trước cuộc đấu này, lịch sử đang đứng về đội bóng phố núi và SNLA thường rời Pleiku tay trắng, nhưng đó là thời đỉnh cao của Kiatisuk, Dusit... Với Lê Công Vinh, cầu thủ mới giành Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 3, tỏ ra rất quyết tâm trước trận đấu này và hy vọng anh sẽ thay thế Kiatisuk trong vai trò ngôi sao tỏa sáng trong trận đấu này, trên sân Pleiku.
![]() |
| SLNA sẽ tiếp tục mạch thành công. Ảnh: An Nhơn. |
Ở Mỹ Đình, đội bóng để thủng lưới ít nhất V-League (với chỉ 5 bàn thua) Thể Công sẽ tiếp "đội bóng ngổ ngáo" Thanh Hóa trong một trận đấu mà sự quyết liệt và yếu tố kịch tính không bao giờ thiếu. Với dàn cầu thủ trẻ và khát khao chiến thắng mà nổi bật là Ngọc Duy, Thể Công đang tái khẳng định tuyên bố của Chủ tịch CLB Hồ Tri Liêm: "Thể Công trở lại V-League nhưng quyết không phải lên rồi để xuống hay vật vã với mục tiêu trụ hạng. Chúng tôi sẽ đá để người hâm mộ hiểu đó là Thể Công".
Một chiến thắng cho Thể Công là nhiệm vụ khả thi vì Thanh Hóa hiện là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào trên sân khách kể từ đầu mùa và đó dường như là một khó khăn của HLV Trần Văn Phúc. Khi các đối thủ đã quen với cách chơi bóng của Moses, Đinh Tùng thì quá nhỏ về thể hình và yếu về thể lực nên hàng công của Thanh Hóa cũng đang giảm sự hiệu quả.
Cặp đấu Đồng Tâm Long An – Nam Định sẽ diễn ra vào thứ hai; và thứ ba sẽ là trận đấu giữa HN.ACB và Bình Dương.
| V-League vòng 10 |
| Chủ nhật, 23/3 Thứ hai, 24/3 |
| Xếp hạng V-League 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danh sách những tay săn bàn hàng đầu V-League:
10 bàn: Jesuel Trindade (CSG)
8 bàn: Almeida (Đà Nẵng)
5 - Antonio Carlos (Đồng Tâm Long An)
4 - Ngọc Thanh (Hải Phòng), Eduadro (Hoà Phát), Lê Công Vinh (SLNA), A.Opara (SLNA), Agostinho (HAGL), Nguyễn Quang Hải (Khánh Hoà)
Những cầu thủ bị treo giò vòng 10:
Đồng Tâm Long An: Hoàng Thương (20), Minh Phương (7)
Hà Nội.ACB: Phong Thu (3)
Khánh Hoà: Quang Hải (13), Tấn Điền (5), Hoàng Đức (2)
Hoà Phát HN: Nguyễn Huỳnh Điệp (16)
TMN CSG: Đặng Ngọc Tùng (11)
| Hạng Nhất vòng 9 |
| Thứ bảy, 22/3 Quảng Ngãi – Đồng Nai: 0-2 Than Quảng Ninh – QK4: 6-3 Cần Thơ – Vinakansai Ninh Bình: 0-1 Tây Ninh – QK7: 5-0 |
| Hạng Nhất 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Hải
