![]() |
Khatoco Khánh Hòa vui mừng khi chiến thắng "Chelsea" Việt Nam. |
Được đánh giá mạnh hơn đối phương về nhiều mặt, nhưng chủ nhà Bình Dương đã bất ngờ thất bại trước tân binh giải V-League 2006 Khatoco Khánh Hòa. Khá đông người hâm mộ sau đó đã nán lại khá lâu trên khán đài để phản đối thái độ thi đấu hời hợt của các cầu thủ. Thậm chí, một vài cổ động viên không kìm được sự nóng giận đã lớn tiếng đòi tân HLV trưởng Đoàn Minh Xương từ chức. Cổ động viên đội Bình Dương đã có lý khi nổi giận. Dẫn trước đối phương 1-0 bằng cú đánh đầu điệu nghệ của Toledo. Nhưng một cú đá phạt đền của Felix, và một pha đệm bóng cận thành của tiền đạo Jonathan bên phía đội khách phút cuối trận là không thể chấp nhận được trong thế trận Bình Dương áp đảo hoàn toàn.
Ban tổ chức giải đã sắp trọng tài giỏi chuyên môn như Võ Minh Trí (TP HCM) điều khiển trận đấu này. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn nhờ dàn cầu thủ chất lượng cao: Toledo, Amaobi, Abbey, Trường Giang, thủ môn Thế Anh,... Trong khi đó, Tấn Tài, tiền vệ chạy cánh xuất sắc của đội tuyển U23 Việt Nam bên phía đội Khánh Hòa lại không vào sân ngay từ đầu. Bình Dương liên tục "tra tấn" thủ môn Nguyễn Đức Hùng của đội khách bằng hàng loạt cú sút của Toledo, Hoàng Nam. Đội khách chỉ đứng vững đến phút 27. Sang phút thứ 28, bộ đôi Amaobi - Toledo dàn xếp một pha tấn công đẹp mắt, và kết thúc bằng cú đánh đầu kỹ thuật của Toledo vào góc xa, mở tỷ số 1-0 của trận đấu.
Sang hiệp hai, thế trận thay đổi hoàn toàn khi "Chelsea" Việt Nam đột ngột giảm tần suất công thành. Sự xuất hiện của tiền vệ Tấn Tài bên cánh phải cũng giúp Khánh Hòa chủ động hơn trong tấn công. Bên cạnh đó, các trụ cột của Bình Dương: Thái Dương, Trường Giang, Trương Văn Hải cũng sa sút phong độ một cách khó hiểu. Sự lo lắng của người hâm mộ có cơ sở khi Thái Dương đốn ngã Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa) trong vòng cấm, khi Abbey vẫn hoàn toàn kiểm soát được pha tấn công của tiền đạo này. Không quá khó cho Felix hạ thủ môn Thế Anh từ chấm phạt đền, cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 61.
![]() |
Cú vào bóng thô bạo của hậu vệ Thái Dương bên phía Bình Dương (xanh). |
Những tiếng la ó bắt đầu xuất hiện trên sân Bình Dương để phản đối thái độ thi đấu của đội chủ nhà. Ở những phút cộng thêm của hiệp hai, Jonathan dứt điểm cận thành sau pha chuyền bóng chính xác của đồng đội bên cánh phải, để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Khatoco Khánh Hòa.
Cũng trong chiều nay, Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng khi chịu thua 1-3 trước Mikado Nam Định, trên sân Thiên Trường. Cầu thủ từng giúp đội bóng trẻ thành Nam đăng quang ở giải U21 toàn quốc 2004, Phạm Thanh Nguyên ghi hai bàn. Bàn còn lại của chủ nhà do công của Ben Mohadin Aloui. Cựu vô địch giải V-League chỉ có bàn thắng danh dự ở phút 41, và là bàn mở tỷ số, nhờ công của Chu Ngọc Cảnh.
Tại tứ kết, diễn ra ngày 15/7, Khánh Hoà sẽ gặp Bình Định. Còn Mikado Nam Định đấu với Đà Nẵng.
Kết quả vòng 2 Cup Quốc gia Chiều nay, Cup quốc gia Việt Nam tiếp diễn với 5 trận đầu tiên của vòng 2. Hai đại gia HA Gia Lai và Bình Dương đều sớm chia tay cuộc chơi ở đấu trường "phụ", có thể tập trung sức lực cho V-League khởi tranh tuần tới. Sân Thiên Trường, Mikado Nam Định - HAGL: 3-1 Sân Lạch Tray, M.H. Hải Phòng - H.Thanh Hoá: 2-1 Sân Hàng Đẫy, LG HN ACB - Đà Nẵng: 1-1 (Đà Nẵng thắng penalty) Sân Long An, GĐT - Đồng Tháp: 1-0 Sân Bình Dương, Bình Dương - K.Khánh Hoà: 1-2 |
Chủ nhật: Hoà Phát - Pjico SLNA 16h TMN CSG - An Giang 17h |
Nguyễn Tuấn