![]() |
HLV Riedl thừa nhận Iraq cửa trên, nhưng vẫn tin vào khả năng Việt Nam dự trận bán kết. Ảnh: Minh Hải. |
HLV Riedl chưa tìm ra giải pháp tốt nhất để lấp đầy chỗ trống mà tiền vệ Tài Em để lại, thì thêm một tin không mấy vui vẻ khác đến với nhà cầm quân người Áo. Bác sĩ đội tuyển và cả bản thân trung vệ Huy Hoàng đều khẳng định chỉ có 10% khả năng ra sân tối thứ bảy này, do chấn thương ở chân. Sự mất mát hai vị trí quan trọng nhất ở trục dọc được nhiều người ví von là đội tuyển Việt Nam đang bị "viêm cột sống".
Nếu như vị trí của Tài Em nhiều khả năng sẽ được giao cho Minh Chuyên thì hiện tại, không một ai trong các cầu thủ dự bị được coi là sự thay thế xứng đáng cho trung vệ Huy Hoàng. Và trong trường hợp xấu nhất, nếu hậu vệ đội SLNA không thể thi đấu ở tứ kết thì đó là một mất mát vô cùng lớn của đội tuyển Việt Nam, đồng thời làm hẹp lại cánh cửa vào bán kết của chúng ta. Rất có thể, HLV Riedl sẽ lại sử dụng Hùng Dũng để thế chỗ. Trung vệ đội Đà Nẵng từng được tung vào sân ngay đầu hiệp hai trận gặp Qatar, sau khi Như Thành bị chấn thương. Tuy nhiên, Hùng Dũng, nổi tiếng khoẻ nhưng lại không mấy khôn khéo trong những pha cản phá, hôm đó đã đánh đầu ngược, tạo cơ hội để Quintana san bằng tỷ số 1-1 cho Qatar.
Nếu tuyển VN thiếu cùng lúc cả Tài Em và Huy Hoàng, đây sẽ là một tin vui với Iraq bởi khả năng phòng ngự ở khu vực giữa sân của chúng ta sẽ giảm đi trông thấy. Minh Chuyên là một cầu thủ triển vọng, nhưng sở trường của tiền vệ đội CSG là tổ chức tấn công, chứ không mạnh về phòng ngự nên khả năng phong toả những đợt tấn công của Iraq từ xa sẽ giảm đi đáng kể. Thêm vào đó, sự ăn ý giữa Như Thành và Hùng Dũng cũng chưa được kiểm định. Tiền đạo Công Vinh tỏ ra lo lắng: "Iraq có bộ ba tấn công rất hay, nên chúng ta phải tổ chức phòng ngự hai tầng thật hiệu quả. Chỉ một chút sơ xuất hoặc sai lầm cũng có thể dẫn đến bàn thua. Mà ở những trận đấu loại trực tiếp thế này, thủng lưới trước gần như sẽ đồng nghĩa với thất bại".
![]() |
Tiền đạo Công Vinh sẽ tự tin hơn khi hàng thủ không thiếu Huy Hoàng. Ảnh: Minh Hải. |
Nỗi lo thể lực
"Các cầu thủ Việt Nam đã mất nhiều sức ở vòng bảng nên bây giờ, họ chỉ còn đủ thể lực để chơi tốt trong 70 phút đầu tiên. Nếu trận đấu phải kéo dài thêm hiệp phụ thì rất khó khăn cho đội tuyển Việt Nam", HLV phó Mai Đức Chung khẳng định điều này với phóng viên VnExpress trong buổi tập đầu tiên của ĐTQG Việt Nam trên đất Thái Lan.
Thật vậy, các cầu thủ Việt Nam đều tỏ ra mệt mỏi nên trong những buổi tập vừa qua, HLV Riedl chủ yếu cho các học trò tập những bài mang tính duy trì và tạo cơ hội để họ thư giãn. Nhà cầm quân người Áo cho biết: "Thể lực và thể hình nói chung là điểm yếu của các cầu thủ Đông Nam Á và điều đó không thể khắc phục ngay lập tức được. Đó là vấn đề của chúng ta, nhất là phải thi đấu với đội bóng khoẻ và cao như Iraq. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, thi đấu với một đối thủ cao hơn mình cả 10 cm khó khăn như thế nào".
Sự yếu kém về thể lực của ĐTQG Việt Nam đặc biệt nguy hiểm bởi các cầu thủ Iraq đều có thể hình cao to và rất khoẻ mạnh. Những pha tấn công biên cũng khiến cả hệ thống phòng ngự phải làm việc chứ không phải một vài cầu thủ chơi đeo bám bình thường. Trong trận tứ kết, chắc chắn đối thủ sẽ trình diễn một trận đấu mang tính "hành xác" các cầu thủ Việt Nam và nếu trận đấu phải diễn ra thêm hiệp phụ thì đó là bất lợi vô cùng lớn cho đội quân của HLV Riedl.
Chưa hết, mấy hôm nay, vào các buổi chiều, Bangkok thường có mưa và nếu trận đấu giữa Việt Nam và Iraq diễn ra trong điều kiện đó thì bất lợi thuộc về đội chúng ta. Sân trơn, bóng ướt sẽ làm cho những pha phối hợp nhỏ sở trường của đội tuyển Việt Nam mất đi sự chính xác vốn có. Thi đấu dưới trời mưa cũng khiến các cầu thủ mất nhiều sức lực hơn.
![]() |
Huy Hoàng (trái) thực sự là thủ lĩnh ở hàng thủ Việt Nam tại vòng bảng. Ảnh: Hoàng Hà. |
HLV Riedl thừa nhận Iraq mạnh hơn và ít điểm yếu, nhưng vẫn tin vào cơ hội lịch sử của Việt Nam: có mặt tại bán kết. "Chúng tôi có phần may mắn khi được góp mặt tại tứ kết. Nhưng đó là một yếu tố quan trọng trong bóng đá. Đương nhiên là tôi cũng bất ngờ khi vượt qua vòng bảng, nhưng chúng tôi xứng đáng vì đã có những trận tốt trước các đối thủ mạnh hơn. Ở trận tứ kết, Iraq đương nhiên ở cửa trên, nhưng bóng đá luôn có chỗ cho mọi thứ. Tôi muốn các cầu thủ của tôi chơi bóng như những người đàn ông, không phải những cậu nhóc. Nếu các cầu thủ thi đấu hết mình, cùng cái đầu thông minh và không biết sợ hãi, Việt Nam đủ sức tới Malaysia dự bán kết". |
Ở vòng tứ kết (thứ bảy, ngày 21/7), Việt Nam gặp Iraq tại Bangkok (20h20'); còn Nhật Bản đấu với Australia ở Mỹ Đình (17h20'). |
Minh Hải (từ Bangkok)