H.T. -
José Eduardo Agualusa là nhà văn châu Phi đầu tiên giành được giải thưởng trị giá 10.000 bảng. Cuốn sách được ngợi ca là tác phẩm dí dỏm và giàu tính nhân văn. Qua lời kể của một con tắc kè hoa, The Book of Chameleons đề cập đến những câu chuyện về hồi ức, sự đổi thay của sự thật. Bản dịch sang tiếng Anh của dịch giả Daniel Hahn cũng được ban giám khảo ngợi ca là "hấp dẫn, giữ được chất thơ trong nguyên bản tiếng Bồ Đào Nha".
![]() |
Nhà văn José Eduardo Agualusa. |
Boyd Tonkin, biên tập viên văn học tạp chí Independent, thành viên Ban giám khảo nhận xét, cuốn tiểu thuyết là tác phẩm "hấp dẫn, cảm động và đầy tính khám phá về một châu Phi hiện đại, về ký ức, nỗi đau khổ và sự bền vững của hy vọng".
José Eduardo Agualusa sinh ra tại Angola và hiện sống ở Lisbon (Bồ Đào Nha) và Luanda (Angola). Ông là tác giả của 6 cuốn tiểu thuyết và nhiều bài phóng sự điều tra.
Giải thưởng Tác phẩm văn học nước ngoài do tạp chí The Independent thành lập được tổ chức hằng năm dành cho những đầu sách xuất sắc đã được dịch sang tiếng Anh. Những tác giả từng đoạt giải này gồm W.G. Sebald, Orhan Paumuk và dịch giả Anne Born.
Năm nay, Ban giám khảo đã phá lệ khi dành sự tôn vinh cho vinh một nhà văn đã qua đời Irène Némirovsky với cuốn tiểu thuyết ăn khách vừa được dịch ra tiếng Anh Suite Française. Trước đây, giải này chỉ trao cho các nhà văn còn sống.
(Nguồn: The Guardian)