Khánh HòaDo mâu thuẫn, Phan Thành Dũng, 29 tuổi, bắn nhiều phát súng làm bố và em trai của người tình bị thương.
Sau khi cuốn một xe máy vào gầm làm hai người bị thương, xe chở rác húc đổ cột đèn và tông vào xe Camry đỗ phía trước.
Một ngày sau vụ nổ thùng phuy ở Yên Bái, một trong hai nạn nhân phải cắt chân, tay trái, hiện vẫn nguy kịch.
Tiếng nổ phát ra khi chiếc máy xúc đang sang lấp mặt bằng công trình ở quận Ninh Kiều, khiến hai người nhập viện.
Chiều 1/5, một ôtô nổ lốp tông liên hoàn vào xe 7 chỗ và một xe máy trên đường Kênh Tân Hóa (TP HCM) khiến hai người bị thương nặng.
Nghe dì gọi điện nhờ đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn với người tình, Toàn vác súng đến bắn bị thương hai người rồi bỏ trốn.
Hai người đàn ông ở Kiên Giang đang cưa thùng phuy bằng nhôm thì nó phát nổ khiến họ bị thương.
Thấy Thành gục xuống sau loạt đạn của đối thủ, nhóm bạn đi cùng đã bao vây, tấn công trọng thương kẻ vừa nổ súng.
Khi xe bồn đang bơm dầu vào bồn chứa thì ngọn lửa bùng lên khiến một công nhân và một tài xế bị bỏng do lửa bén vào người.
Cho rằng hành động của con trai có phần nông nổi và không đúng mực, bà Đỗ Thị Huyền (mẹ anh Lê Văn Ngọc, một trong hai người bị bắn chiều 16/7) đã gửi lời xin lỗi đến đại úy Trần Ngọc Hoàng - người nổ súng.
Ngày 2/6, xe tải chở nước đá chạy trên đường Nguyễn Thượng Hiền (quận 3, TP HCM) bất ngờ lao vào căn nhà bên đường khiến một phụ nữ và người đàn ông đang ngồi uống nước phải nhập viện.