Tháng 5, Nga (ngụ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) được một người đàn ông tên Khoa dẫn lên TP HCM để giới thiệu lấy chồng người Hàn Quốc. Nhóm người của Khoa lo các thủ tục xuất cảnh, Nga chỉ việc học tiếng Hàn và chờ đợi ngày tổ chức lễ cưới với người chồng chưa hề biết mặt.
“Khi đã chọn được chồng cho em và hoàn tất mọi thủ tục, Khoa đưa cho gia đình em 2 triệu đồng, em được 1 đôi bông tai và sợi dây chuyền khoảng 1 chỉ vàng để đeo trong ngày cưới”, Nga kể.
Đám cưới của Nga với ông chồng Hàn tên Yoo (40 tuổi) là một đám cưới “lạ” vì nó diễn ra cùng lúc với 4 đám cưới khác, lại vào lúc 12 giờ đêm tại công viên Đầm Sen (TP HCM).
Nga kể, do nhóm môi giới sợ công an TP HCM truy quét, nên bắt bọn em làm lễ cưới vào cái giờ quái dị như vậy và Nga chỉ gặp mặt chồng vài tiếng trước đám cưới. Và cũng vài giờ sau lễ cưới Nga buộc phải bán lại số nữ trang đang đeo trên người cho tên Khoa với giá chỉ 1,2 triệu đồng vì Khoa dọa đây chỉ là đồ mạ vàng, nếu không bán cho hắn ra ngoài bán không ai mua.
Đến lúc này Nga mới biết số nữ trang này bọn môi giới mua lại để “quay vòng” cho các cô dâu khác. Ngày 17/5, Nga lên đường sang Hàn Quốc làm vợ và những ngày “giông bão” của cuộc đời cô cũng bắt đầu từ đó…
Đến Hàn Quốc, Nga được đưa về làm vợ Yoo tại tỉnh Kiêng-sang-ma (phía Nam Hàn Quốc). Chỉ đến lúc sống chung với Yoo, Nga mới tá hỏa vì chồng mình có những biểu hiện tâm thần hết sức quái dị. Yoo đốt áo quần của Nga, đốt ảnh cưới, bắt cô quan hệ nhiều lần trong ngày, nếu không đáp ứng được thì xé nát áo quần, đánh đập cho đến khi ngất xỉu.
Do nhà của vợ chồng Nga sống trên núi cao, xung quanh không có hàng xóm nên cô không biết kêu cứu ai. Dưới chân núi là nhà của chị chồng, mỗi khi kêu cứu, Nga còn bị chị chồng ra tay đánh đập tàn nhẫn. Không lối thoát, Nga quyết định nhảy xuống con sông gần nhà bỏ trốn và được Cảnh sát Hàn Quốc cứu sống.
Qua điều tra, tòa án Hàn Quốc phát hiện Yoo là người bị bệnh tâm thần nên đã xử cho Nga ly hôn. Ngày 3/6, sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của cô, sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tiến hành các thủ tục, phối hợp với Hiệp hội Tư vấn kết hôn Quốc tế của Hàn Quốc, thu xếp vé máy bay để Nga trở về nước.
Ngày 6/6, Nga đã về tới Việt Nam, kết thúc 20 ngày “giông bão” làm dâu trên đất Hàn…
* Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)