![]() |
Ảnh: Excel-communications. |
Bạn hoàn toàn làm chủ bản thân, nói, nghĩ, cảm xúc thế nào không phụ thuộc vào quan niệm của người khác.
Cảm giác rất "bốc" khi coi hình các chàng đẹp trai, to con, điều mà ở tuổi thiếu nữ đôi mươi ít thấy.
Bắt đầu gom tiền mua xe, mua nhà.
Không ít chàng mon men hẹn hò vì bạn là người "biết nói chuyện".
Khi bắt đầu bước sang tuổi "băm", bạn không còn lo "liệu mình có lấy được chồng không". Cảm nghĩ của bạn giờ đã thay đổi "lấy cũng được, không chẳng sao".
Bạn thấy mình là người tốt lên, vì những điều "dại dột" đã thành quá khứ.
Bạn không còn phải dối mẹ đến chỗ hẹn hò. Nếu mẹ cằn nhằn, bạn nói "con 30 rồi đấy, mẹ ạ".
Mặt mũi nhẵn nhụi, không nổi mụn trứng cá, điều mà ở tuổi dậy thì bạn muốn cũng không được.
Bắt đầu tự nâng cao chất lượng sống bằng cách du lịch trong và ngoài nước.
Khi trước bạn nói quen miệng câu "tại sao lại làm như thế với tôi", giờ chuyển thành "đó là chuyện của đằng ấy".
Chẳng có gì trên đời này "qua mặt" được bạn. Quan điểm của bạn là mọi chuyện phải minh bạch, đừng ai "múa rìu qua mắt thợ" làm gì.
Đối với những chàng muốn đến với bạn, nếu tốt thì OK, bằng không thì đường ai nấy đi, chẳng sao đâu.
Mẫu phụ nữ gây sốc như Paris Hilton khiến phái đẹp cả thế giới dè bỉu, nhưng ở tuổi "băm", bạn lại cảm thấy thương hại cô ta "vất vả".
Không còn thích vòng cổ thời trang mỹ ký, bạn chuyển sang mua dây chuyền vàng thứ thiệt.
Tiếng cười "hết cỡ" của bạn ở quán ăn cùng bạn bè khiến mọi người xung quanh thầm khen "cô gái này thật hạnh phúc".
Bạn thăng tiến trong công việc còn hơn cả đám con trai.
Từ cô gái tự khám phá mình, giờ bạn đã là người khôn ngoan, khỏi cần dựa dẫm ai.
(Theo Tiền Phong)