Tính anh tiết kiệm tới mức keo kiệt, chưa bao giờ chủ động đưa tiền mua đồ cho con dù là hộp sữa. Tôi cố gắng vun vén cuộc sống gia đình trong khả năng, anh chưa bao giờ hỏi tới.
Cách đây 7 năm anh say nắng một cô bé người miền Tây. Anh nộp đơn ly hôn lên tòa nhưng gia đình chồng ngăn cản quyết liệt nên anh đành rút đơn. Sau lần đó tôi cố gắng gây dựng sự nghiệp, mở rộng việc làm, kiếm thêm tiền để anh và con có cuộc sống tốt hơn, ngoài ra tôi cũng biết chăm sóc bản thân. Anh mỗi tuần làm việc 4 buổi, còn lại đi câu với bạn, cắm trại, bơi lội, tập gym...
Cách đây mấy tháng anh lại phải lòng một em gái tập gym, leo núi cùng. Anh lại đưa đơn ly dị. Quá thất vọng, tôi không muốn níu kéo gì nữa nên ký đơn nhanh chóng, anh giao con cho tôi, không cấp dưỡng. Biết anh không thương tôi, sống không trách nhiệm lại ham chơi, vậy mà sao tôi buồn nhiều đến thế. Mỗi ngày trôi qua đều rất khó khăn với tôi, phải làm sao để vượt qua đổ vỡ?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc