Ngày 14/5, Nguyễn Thị Lép (quê Bình Phước) và chị ruột Nguyễn Thị Giang, 60 tuổi; Đồng Đức Kiên, 49 tuổi, bị TAND quận 12 xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.
Rất đông cảnh sát gồm nhiều lực lượng được huy động đảm bảo an ninh phiên tòa. Chỉ những người có giấy triệu tập mới được vào phòng xử và phải qua kiểm tra an ninh.
Theo cáo trạng, chị em bà Lép cho rằng phần đất đang xây dựng Dự án công viên Văn hóa - Thể dục - Thể thao quận 12 ở phường Hiệp Thành thuộc sở hữu của gia đình mình. Nguồn gốc đất là do cha ruột của họ khai hoang, canh tác 1985-1994. Khi cha mất, ông Phạm Văn Châu (người chung sống như vợ chồng với Lép) tiếp tục canh tác, song họ không có tài liệu chứng minh.
Quá trình khiếu kiện, tháng 2/2016, bà Lép bị cho là "có hành động quá khích" nên bị xử phạt về hành vi gây mất trật tự tại trụ sở cơ quan.
Là người quen của gia đình bà Lép, đến tháng 5/2017, Kiên cũng tham gia phản đối dự án và bị xử phạt tương tự.
Ngày 9/8/2017, ông Châu tử vong ở Long An do bệnh lý. Bà Lép và chị gái không thông báo cho người thân của ông này biết mà báo cho Kiên và một số người khác đưa quan tài ông Châu về khu đất đang làm dự án, phản đối.
Sáng hôm sau, cả 3 gọi điện lôi kéo nhiều người đến công trình. Hai chị em Lép và Giang thuê xe chở quan tài đến gây áp lực, đòi giải quyết quyền lợi của gia đình. Sự việc gây cản trở giao thông, mất trật tự.
Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác định có nhiều người tham gia gây rối nhưng chưa tới mức xử lý hình sự.
Tại tòa hôm nay, khi nghe VKS công bố cáo trạng, Lép liên tục la khóc nên chủ tọa yêu cầu đưa bị cáo ra phòng cách ly.
Khi trả lời thẩm vấn, bà Lép ban đầu không thừa nhận, sau đó cho biết đã lôi kéo, kích động nhiều người gây rối. Kiên phủ nhận tham gia gây rối, nhưng thừa nhận hình ảnh của mình được ghi trong nhiều đoạn camera.
Bị cáo Giang khai làm theo chỉ đạo của em gái, có tham gia đưa thi thể ông Châu đến khu vực dự án đang thi công. Bà có la hét yêu cầu mở cửa công trình, phản đối và xô đẩy khi bị công an ngăn cản.
Là người có quyền nghĩa vụ liên quan, con gái ông Châu cho biết, khi cha mất tại bệnh viện bà không nhận được thông tin. Bà cũng không đồng ý việc chị em bà Lép mang thi thể ông Châu đi gây rối.
Bào chữa cho các bị cáo, luật sư cho rằng hành vi của họ chưa tới mức xử lý hình sự nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Sau khi nghị án, HĐXX xác định, hồ sơ vụ án và nội dung thẩm vấn tại tòa "có đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai". Trong đó, Lép có vai trò chính, khởi xướng, trực tiếp thực hiện hành vi; Giang và Kiên là đồng phạm giúp sức.
Từ đó tòa tuyên phạt Lép 5 năm tù, Giang 4 năm tù và Kiên 3 năm 6 tháng tù.
Hải Duyên