Anh Hoàng Văn Thanh kể, hơn 7h, vợ anh xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng, 2 cháu Hoàng Văn Hạ (12 tuổi) và Hoàng Quốc Anh (5 tuổi) vẫn đang ngủ trên giường.
"Thấy trời mưa kéo dài nên tôi ra phía sau nhà xem taluy có bị ảnh hưởng không. Nhưng vừa mới trở vào bếp thì đất đá trên taluy bất ngờ ập xuống", anh Thanh nói.
![]() |
Hiện trường vụ sạt ta - luy. Ảnh: An ninh thủ đô. |
Khoảng 500 m3 đất đá từ taluy dương sạt xuống làm sập 3 gian nhà cấp 4 của gia đình anh Thanh. Hai cháu Hạ và Quốc Anh không chạy kịp nên bị vùi lấp. Con gái anh Thanh, cháu Hoàng Thị Xuân (15 tuổi) may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Nghe tiếng kêu cứu, chính quyền và người dân xung quanh đã tới đã đào bới, sau hơn một giờ tìm thấy thi thể hai cháu bé.
Sau sự việc, UBND xã Bảo Hưng đã yêu cầu kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục, không để xảy ra hậu quả lớn.
An ninh thủ đô