Với thất bại sát nút trước HAGL, HN.ACB đứng yên ở vị trí thứ 3 từ dưới lên, kém 2 điểm so với đối thủ trực tiếp trong nỗ lực tránh suất play-off là Hoà Phát - đội chiều nay hoà khi tiếp SLNA. Hiện bất lợi về điểm số, nhưng cơ hội không phải đấu trận tranh vé vớt trụ hạng vẫn còn với HN.ACB nếu lượt đấu cuối trên sân nhà, họ thắng Đồng Tháp (đội đã xuống hạng), đồng thời Hoà Phát thất bại tại sân của HAGL. Tóm lại, giờ chỉ còn hai đại diện này của thủ đô đứng trước nguy cơ phải đấu với đội đứng thứ ba của giải hạng Nhất để giành tấm vé cuối cùng dự V-League 2008. Các đội như Thanh Hoá, SLNA, CSG đều đã thoát hiểm bằng cửa chính.
![]() |
Thua trận, nhưng HN.ACB (trắng) chưa hẳn hết hy vọng. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong trận đấu chiều chủ nhật, các cầu thủ chủ nhà HAGL chính là đội cầm bóng và tổ chức thế trận vững vàng hơn đối phương. Dù không thật sự đẩy tốc độ trận đấu lên cao nhưng các học trò của Chatchai vẫn có những cơ hội. Và sự khác biệt về con người, về thế trận đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng ngay trong hiệp một của Duy Quang, để duy trì 45 phút còn lại bằng tỷ số 1-0 và giành trọn 3 điểm nuôi hy vọng đoạt huy chương đồng (ngôi á quân đã thuộc về Đồng Tâm sau khi thắng Nam Định 2-1 ngay tại Thiên Trường).
Trái ngược với đội chủ nhà, các cầu thủ đến từ Hà Nội thi đấu thiếu lửa hẳn. Họ không có được những pha bóng sắc sảo về phía khung thành HAGL. Ngay cả khi họ đã bị dẫn bàn và có sự điều chỉnh về con người ở tuyến trên nhằm gia tăng sức ép, những gì các cầu thủ của HLV Hoàng Văn Phúc làm được vẫn chỉ là cầm bóng nhiều hơn. Có chăng, đó là những pha bóng cá nhân của Mababazi chưa đủ làm rung chuyển hàng thủ và thủ môn đội bóng Phố Núi. Còn cơ hội thật sự ở hiệp 2 vẫn thuộc về đội chủ sân Pleiku. HAGL có hơn hai cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số vào ở những phút cuối. Cầu thủ được thay vào người Brazil - Quintanllha có hai cú sút mà chỉ có tài nghệ của thủ môn Việt Cường và xà ngang mới cứu cho đội khách thua đậm hơn. Dù sao, kết quả 1-0 cũng đủ giúp HAGL lấy lại thể diện cho những trận thua gần đây, và quan trọng là đưa họ lên vị trí thứ 3.
V-League vòng 25 |
Chủ nhật, 16/9 HAGL - HN.ACB 1-0 Nam Định - Đồng Tâm 1-2 Bình Dương - Huế 3-1 Khánh Hòa - Đồng Tháp 2-1 Bình Định - Đà Nẵng 3-1 Thanh Hóa - TMN.CSG 2-2 |
Xếp hạng sau vòng áp chót
(Bình Dương đã vô địch, Đồng Tâm á quân)
TT - Đội | Trận | T | H | B | Điểm | |
1 | Bình Dương | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 |
2 | Đồng Tâm | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
3 | HAGL | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
4 | Nam Định | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
5 | Bình Định | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
6 | Đà Nẵng | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 |
7 | Khánh Hoà | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 |
8 | TMN.CSG | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
9 | Thanh Hoá | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
10 | SLNA | 25 | 7 | 11 | 7 | 32 |
11 | Hoà Phát | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 |
12 | HN.ACB | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
13 | Đồng Tháp | 25 | 3 | 11 | 11 | 20 |
14 | Huda Huế | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
* Đội đứng thứ 12 sẽ phải tranh vé vớt dự V-League 2008 với đội đứng thứ 3 của giải hạng Nhất 2007.
Hạng Nhất vòng 25 |
Chủ nhật, 16/9 Cần Thơ - Thể Công Viettel: 0-1 An Giang – XM Vinakansai NB: 2-1 Tây Ninh – TN Quảng Ngãi: 2-4 ĐMN SG – Quảng Nam: 0-1 Than QN – QK4 Saragroup: 0-1 QK5 - Đồng Nai: 3-0 VH Hải Phòng – GTC Tiền Giang: 2-2 |
Giải hạng Nhất sau vòng áp chót
(Thể Công đã vô địch)
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Thể Công Viettel | 25 | 15 | 7 | 3 | 52 |
2 | VH.Hải Phòng | 25 | 10 | 12 | 3 | 42 |
3 | Đồng Nai | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
4 | An Giang | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 |
5 | Cần Thơ | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
6 | Quảng Ngãi | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
7 | Tiền Giang | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
8 | Than Quảng Ninh | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
9 | XM.Ninh Bình | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
10 | Tây Ninh | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
11 | QK5 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
12 | QK4 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
13 | Quảng Nam | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
14 | ĐMN.Sài Gòn | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
An Nhơn