Ngày 4/2, trinh sát Phòng Chống tội phạm ma túy, Công an Hà Tĩnh bắt tên Nguyễn Phùng Sáng (sinh 1966, trú quán tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), đối tượng chính trong một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy mới hình thành.
Sáng khai, vợ chồng Sáng có một cửa hàng buôn bán tạp hóa tại chợ Sơn Tây, tiền lãi kiếm được cũng đủ sống. Nhưng hám lợi, Sáng đã lao vào buôn bán hàng trắng. Trong hơn 2 năm, từ năm 1999 đến ngày bị bắt, Sáng cùng với Trần Quốc Tuấn và Trần Văn Phú đã bán cho Đồng Sỹ Sơn 14 bánh heroin (tương đương 4,9 kg heroin). Sáng được hưởng hơn 4.000 USD.
Từ lời khai của Sáng, một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nội, TP HCM... đã lộ diện. Ngay sau đó, các tên cầm đầu đường dây ma tuý là Đồng Sỹ Sơn, Nguyễn Phùng Sáng, Nguyễn Xuân Hương, Phạm Ngọc Hùng... đã bị bắt. Tại trại tạm giam, Đồng Sỹ Sơn, đại gia cầm đầu đường dây, buồn rầu nói: "Đường dây buôn bán ma túy của tôi rất bí mật. Bị bắt là điều bất ngờ đối với tôi. Phải chăng năm nay tôi hạn 49 tuổi?".
Sinh ra và lớn lên ở phường Nghi Hoa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Đồng Sỹ Sơn là công nhân ngành thủy sản đã nghỉ hưu. Do hám lợi, Sơn liên hệ với Thành (trú tại Cửa Rào, huyện Tương Dương), Pó (trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Phùng Sáng, Trần Quốc Tuấn (ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để buôn bán ma túy. Cho đến khi bị bắt, Sơn đã mua và bán của các đối tượng nói trên tổng số 31 bánh, 4 chỉ heroin (tương đương 11 kg heroin), thu lãi gần nửa tỷ đồng.
Ngoài Sơn và Sáng, trong vụ án này còn có 3 tên là anh em ruột cùng tham gia là Trần Mạnh Khả, Trần Quốc Hiên và Trần Quốc Tuấn, (trú tại thị xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cùng phạm tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Do Khả ra tự thú, khai báo thành thật các hoạt động của đường dây nên được cho tại ngoại. Còn Hiên đã vận chuyển giúp cho em trai là Tuấn 3 bánh heroin từ biên giới về nhà, với số tiền tổng cộng là 3 triệu đồng. Riêng Tuấn (sinh 1969) đã bỏ trốn ngay sau khi bại lộ, hiện đang bị truy nã toàn quốc.
Trường hợp Nguyễn Xuân Hương (sinh 1960, quê ở Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An) dấn thân vào con đường mua bán cái chết trắng có khác đôi chút so với đồng bọn của y. Sau gần 20 năm làm nghề "sơn tràng", Hương chuyển vợ con vào tá túc tại gia đình một người thân ở tỉnh Đồng Nai. Vợ chồng đang làm ăn chí thú thì một buổi sáng, Hương được Huyện (quê ở Nam Định) rỉ tai: "Ngoài quê có heroin em mang vào, anh tiêu thụ cho". Hương đi thử một chuyến, mang một bánh heroin từ nhà Sơn vào Đồng Nai, lãi 50 triệu đồng. Thấy bở ăn, từ tháng 6/1998 đến ngày bị bắt, Hương đã mua 6 bánh heroin bán cho Huyện, kiếm lãi trên 300 triệu đồng.
Phạm Ngọc Hùng (quê ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An), tuy mới 23 tuổi nhưng đã có một tiền án 9 tháng tù giam với tội danh trộm tài sản khi vừa tròn 18 tuổi. Ra tù, Hùng làm nghề treo đầu bò, bán thịt trâu, ở chợ Nghi Phú và chợ Vinh. Hùng có lẽ là đứa con rể có hiếu. Y cho biết đã chở bạn của bố vợ là Nguyễn Mạnh Tiến, người Hà Nội, đến nhà Đồng Sỹ Sơn để mua 5 bánh heroin. Sau đó Hùng mua luôn của Sơn một cục heroin để kiếm lời. Ngoài ra, y còn đi Lạng Sơn mua 7.000 USD giả, đem đến lừa Sơn để trừ nợ cho bố vợ.
Ngoài các đại gia kể trên, nhiều tên đồng bọn trong đường dây mua bán ma túy này cũng đã bị bắt giữ. Hiện nay, các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đang khẩn trương điều tra hoàn tất vụ án, để sớm đưa bọn chúng ra xét xử trước pháp luật.
(Theo Pháp Luật)