![]() |
ĐKVĐ thế giới Italy (trắng) đã thua toàn diện trước chủ nhà Pháp. Ảnh: AP. |
Phần lớn người Pháp, trong đó có cả thày trò HLV Domenech, đều cho rằng "Les Bleus" không đáng thua Italy trong trận tranh Cup vàng ở Berlin cách đây 2 tháng, nếu thủ lĩnh Zidane không bị truất quyền thi đấu vì sự cố húc đầu vào người Materazzi. Chính vì vậy, gặp lại đối thủ này ở vòng loại Euro 2008 là dịp không thể tốt hơn để tuyển Pháp hoàn trả sòng phẳng "món nợ Berlin", dù giờ đây họ không còn nhạc trưởng tài hoa trong đội hình. Kết quả 3-1 nghiêng về "đội quân áo lam" trong cuộc so tài với Italy tại Stade de France hôm qua đã làm thỏa mãn ước nguyện của những ai hâm mộ bóng đá quốc gia hình lục lăng.
Vòng loại Euro 2008 (ngày 6&7/9) |
Pháp - Italy 3-1 (Govou 2', 55', Henry 17' - Gilardino 19') Macedonia - Anh 0-1 (Crouch 46') Iceland - Đan Mạch 0-2 Litva - Scotland 1-2 Azerbaijan - Kazakhstan 1-1 Ukraine - Gruzia 3-2 Nauy - Moldova 2-0 Nga - Croatia 0-0 Israel - Andorra 4-1 Thụy Điển - Liechtenstein 3-1 Phần Lan - Bồ Đào Nha 1-1 (Johansson 22' - Nuno Gomes 42') Thổ Nhĩ Kỳ - Malta 2-0 Albania - Romania 0-2 Bulgaria - Slovenia 3-0 Bosnia-Herzegovina - Hungary 1-3 Slovakia - CH Czech 0-3 Bắc Ireland - Tây Ban Nha 3-2 (David Healy 20', 64', 80' - Xavi 14', Villa 52') Ba Lan - Serbia 1-1 Hà Lan - Belarus 3-0 (Van Persie 33', 78', Kuyt 90'+2) Armenia - Bỉ 0-1 San Marino - Đức 0-13 (Podolski 11', 43', 64', 72, Schweinsteiger 28', 47', Klose 30', 45'+1, Ballack 35', Hitzlsperger 66', 72', M.Friedrich 87', Schneider 90' pen) |
Đối với HLV Domenech và các thành viên tuyển Pháp, ngoài việc "phục hận" thành công, thắng lợi này cũng rất có ý nghĩa thực tế bởi họ đã kiếm được 3 điểm từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp một trong hai suất vào vòng chung kết Euro 2008 ở bảng B, nơi còn có sự hiện của 2 chú ngựa ô Ukraina và Scotland. Nhà cầm quân của "Les Bleus" không giấu vẻ hân hoan sau trận đấu: "Một trận đấu sẽ hoàn hảo nếu bạn ghi bàn ở bất cứ lần lên bóng nào và không để đối phương uy hiếp khung thành đội nhà. Nói như vậy để thấy rằng Pháp cũng gần đạt được sự hoàn hảo ấy khi đánh bại đội ĐKVĐ thế giới ngày hôm nay. Tuy nhiên, điều cốt yếu là chúng tôi đã hơn Italy 5 điểm". Ngược lại, HLV đội khách Donadoni lộ rõ sự thất vọng: "Các học trò của tôi có phần e dè trước đối thủ và vì thế đã thua cuộc. Nhưng nhìn chung, Pháp xứng đáng giành chiến thắng, họ có lợi thế dẫn bàn sớm và chơi rất sắc sảo".
Ngoài quyết tâm muốn "phục hận" trong từng cá nhân cầu thủ, không khó để nhận ra nguyên nhân giúp Pháp chiến thắng chính là chiến thuật cực kỳ linh hoạt nhưng hợp lý của HLV Domenech. Vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2 cùng các gương mặt chủ chốt như Thuram, Vieira, Henry... như 2 trận gần đây, nhưng ông khiến đối phương bất ngờ với những điều chỉnh nhân sự và lối chơi của đội nhà. Domenech để chân sút đang có phong độ cao Louis Saha ngồi dự bị nhường chỗ cho Govou, một tiền đạo có tốc độ và thiên hướng chơi dạt ra biên. Chính cầu thủ của Lyon này đã tận dụng triệt để quả căng ngang của Gallas để dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Pháp khi trận đấu mới diễn ra đúng 2 phút.
![]() |
Bất ngờ mang tên Govou góp phần quan trọng vào thắng lợi của Pháp. Ảnh: Reuters. |
Cũng từ bàn thắng này, đội chủ nhà nhận ra hàng thủ Italy rất hay để lộ khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ. Kể từ đó, các tiền vệ đội chủ nhà liên tục đánh vào điểm yếu chí tử này bằng những đường chuyền chính xác cho Henry và Govou đua tốc độ. Rất nhiều lần khung thành đội ĐKVĐ thế giởi phải chao đảo bởi những pha áp sát và dứt điểm của bộ đôi tiền đạo kể trên. Song song với những lần dạt ra biên của Henry và Govou, việc Domenech cho phép 2 cầu thủ chạy cánh là Ribery và Malouda liên tục ép vào trung lộ càng làm cho các cầu thủ Italy trở nên lúng túng. Và kết quả là Pháp có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 17. Trong một tình huống di chuyển vào trung lộ, Malouda tung cú đại bác từ cự ly 22 mét. Buffon đã xuất sắc đẩy được pha dứt điểm này nhưng anh vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau pha đá bồi của Henry.
Bên phía Italy, thất bại trong việc thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 khiến HLV Donadoni phải xoay sang sơ đồ 4-4-1-1 mà người tiền nhiệm Lippi đã sử dụng ở World Cup. Vị trí tiền đạo lùi được giao cho Cassano còn Gilardino thay Inzaghi đá trung phong cắm. Sự thay đổi này phần nào giúp Italy chơi khởi sắc hơn so với hai trận thua Croatia và hòa Litva. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để họ chống chọi với quyết tâm và khát khao chiến thắng của đội chủ nhà. Ngoài tình huống hỏng ăn của Zambrotta ở đầu trận, tất cả những gì mà đội ĐKVĐ thế giới làm được trong hiệp đầu chỉ là bàn rút ngắn tỷ số 2 phút sau khi bị Henry chọc thủng lưới. Quả đá phạt hiểm hóc của Pirlo loại hết hàng thủ Pháp để Gilardino chạy chỗ hợp lý đánh đầu tung lưới Coupet.
Sau giờ nghỉ, cục diện trên sân vẫn không mấy thay đổi. Pháp, dù không còn chơi nhanh như 45 phút đầu, vẫn chiếm ưu thế trên sân nhờ khả năng cầm trịch tuyệt vời của Vieira. Trong khi đó, Italy chỉ trông chờ vào những đường chuyền dài cho Cassano, Gilardino hoặc vài pha dâng cao của cặp Grosso - Zambrotta ở 2 biên để tiếp cận vòng cấm đối phương. Nhưng lối chơi đó cũng không tạo ra được áp lực cần thiết. Các cầu thủ ở tuyến trên không hiệu quả, nhưng hàng thủ đội khách cũng không duy trì được sự chắc chắn thường thấy. Phút 55, cách biệt 2 bàn được tái lập cho "đội quân áo lam". Cannavaro không cản được Govou, để tiền đạo này đánh đầu căng hạ Buffon từ quả câu bóng của Sagnol.
Kể từ lúc này, trận đấu trở nên hấp dẫn khi hai đội chơi cởi mở. Pháp thừa thắng xông lên còn Italy cũng không ngần ngại đẩy cao đội hình bởi họ chẳng còn gì để mất. Govou bỏ lỡ thời cơ lập hat-trick khi pha dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc của anh không thắng được Buffon nỗ lực bay người cứu thua bằng đầu ngón tay. Ribery cũng một lần khiến khán giả nhà phải tiếc nuối ở phút 73 với cú sửa bóng sạt cột dọc khi Buffon đã bất lực. Tương tự như vậy, phía Italy cũng không ghi được bàn thắng khi Gilardino, Di Michele rồi Grosso lần lượt hỏng ăn hoặc bị Coupet suất sắc cản phá.
![]() |
Tân HLV Donadoni vẫn chưa tìm ra công thức chiến thắng cho các nhà ĐKVĐ thế giới. Ảnh: Reuters. |
Thua cuộc trước đối thủ lớn nhất, Italy đã tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc chiến giành suất dự vòng chung kết Euro 2008, bởi bảng này còn có 2 "ngựa ô" Ukraina và Scotland.
Đội hình thi đấu:
Pháp: Coupet; Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal; Ribery (Saha 88), Vieira, Makelele, Malouda; Govou (Wiltord 75), Henry
Italy: Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Barzagli, Grosso; Semioli (Di Michele 54'), Gattuso, Pirlo, Perrotta; Cassano (Inzaghi 73'), Gilardino (De Rossi 87').
Bàn thắng: Govou 2', 55', Henry 17' - Gilardino 19'.
P.D.