100 chiến sĩ Hải Phòng mặc áo chống đạn, trèo tường, tấn công triệt phá xưởng sản xuất súng, cung cấp cho giang hồ của Nhất.
Anh lính thư sinh và nữ cảnh sát diễn vai đôi tình nhân để bắt tên trùm giang hồ luôn có lựu đạn, súng trong người.
Cùng đồng bọn sát hại chủ quán cơm, cướp chiếc đài cassette, Nguyên bỏ trốn vào Tây Nguyên, ẩn mình trong thân phận mới.
Từ phác họa của họa sĩ về chân dung nghi can sát hại bé gái 12 tuổi, người dân đã cung cấp cho cảnh sát thông tin để truy tìm.
Đối diện giữa sống và chết khi xâm nhập ổ buôn súng đất Cảng, đại úy Quân chọn cách hoàn thành nhiệm vụ.
Hai tên cướp tạo tình huống chen lấn trên xe khách để hạ trinh sát, song chúng bị anh lính H88 nổ súng, với phát đạn xuyên táo.
Trong trận ra quân đầu tiên, lực lượng cảnh sát hình sự đặc biệt H88 của Hải Phòng khiến giới giang hồ khiếp sợ, kháo nhau về "độ gấu" của đơn vị này.
Việc bắt lại Tộ "Tích" - tác giả nhiều vụ nổ súng thanh toán đối thủ, gặp khó do gã giả điên để trốn tránh pháp luật.