Từ: Venus_Love_Forever
Đã gửi: 09 Tháng Tư 2012 9:09 SA
Gửi bạn Hue Tran và những người phụ nữ có tư tưởng như bạn!
Tôi đã đọc rất nhiều ý kiến trên mạng về chuyện ngoại tình và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tôi đọc để biết, để hiểu xem người trong và ngoài cuộc nghĩ gì và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng khi đọc được ý kiến của bạn, khiến tôi phải phản hồi lại ngay lập tức.
Điều đầu tiên khiến tôi phải phản hồi lại đó là suy nghĩ của bạn đưa ra như thế khiến đàn ông ai cũng muốn ngoại tình. Nếu tôi là đàn ông mà có vợ như bạn thì chắc chắn tôi sẽ ngoại tình, bởi vì sao bạn biết không?
Thứ nhất: Chồng bạn ngoại tình chính là động lực để bạn cố gắng, phấn đấu "đẹp lên" trong mắt chồng, như ăn mặc đẹp hơn, luôn giữ nhà cửa ngăn nắp, đi spa..., trong khi đó vẫn đi làm ngày 8h tiếng. Tôi nghĩ chắc bạn có ba đầu sáu tay mới làm hết được các công việc đó trong khi chồng bạn ngồi rung đùi xem tivi. Chưa nói đến bạn nói vậy nhưng có làm được không trong khi chỉ có bạn cố gắng vì gia đình?
Thứ hai: Bạn sẽ không bao giờ ly dị, chả phải khi đàn ông ngoại tình sợ nhất vợ bỏ sao. Nhưng chồng bạn thì cứ yên tâm, không bao giờ bạn bỏ chồng đâu mà lo. Nếu chồng bạn cao tay hơn nữa, thì cứ nhùng nhằng một lúc đi về mấy chốn cũng chẳng sao. Bạn có dám làm ầm lên hay bỏ chồng đâu mà. Cứ yên tâm đi nhỉ?
Điều thứ 2 tôi thấy khi đọc ý kiến của bạn đó là: Tôi cảm thấy bạn không có lòng tự trọng. Bạn giữ chồng nhưng thực chất lúc đó giữ để cho kẻ khác không lấy được của ta thôi. Mà tôi nói thật mấy cái người thứ 3, thứ 4 kia có khi cũng chả muốn cái "của nợ" bạn đang giữ đâu mà tự hào. Người ta chỉ muốn "dùng sái" tí thôi, có phải của mình đâu mà, được tí gì thì được, bạn hiểu không?
Vậy lúc đó bạn giữ làm gì, đừng ngụy biện là vì con cái, vì sống trong một gia đình giả tạo thì sớm hay muộn chúng sẽ nhận ra thôi. Mà nếu trẻ con sống trong môi trường đó thì sau này nó sẽ có xu hướng giả tạo đấy. Vậy là thế hệ nối tiếp thế hệ, không hạnh phúc mà vẫn sống với nhau, ngoại tình vẫn sống với nhau, đời đời vẫn sẽ như thế. Đừng làm hỏng thế hệ tương lai như vậy bạn nhé.
Tôi không phản đối một số "kế sách" mà bạn đưa ra là đúng, như quan tâm tới chồng, tụ tập bạn bè, rồi đi chơi với chồng, khen chồng khi làm việc tốt. Điều đó hoàn toàn hợp lý và phải thực hiện khi sống cùng nhau chứ không phải chờ xảy ra ngoại tình rồi mới thực hiện, vì vợ chồng sống cùng nhau cần chia sẻ, giúp đỡ. Nhưng cái gì cũng phải có đi có lại bạn à, nếu một mình bạn phải xây dựng gia đình thì sẽ chẳng bao nhiêu lâu bạn sẽ kiệt sức rồi trở thành một "bà già xấu xí" thôi. Tôi là một phụ nữ đã có chồng con chứ không phải là người thứ 3 hay thứ 4 nào nhé.
Còn đây là quan điểm của tôi về vấn đề ngoại tình:
Thứ nhất: Ngoại tình chắc chắn ly dị. Điều đó không phải nghĩ nữa.
Thứ hai: Nếu hết yêu vợ, chồng thì nên chia tay xong mới yêu người khác. Còn nếu vẫn đang sống với nhau thì hãy sống hết mình, thành thật và biết tôn trọng nhau. Tôi nghĩ cái quan trọng nhất khi hai người sống với nhau là phải biết tôn trọng nhau, cái quan trọng thứ hai mới là tình yêu. Có câu mà tôi hay thấy đàn ông ngoại tình nói: "Anh chỉ yêu mình em, với cô ta chỉ là nghĩa thôi". Nghe mới giả tạo làm sao. Cứ cho như thế là yêu đi, nhưng khi đó người đàn ông đó có biết tôn trọng vợ không? Có lẽ cái tình yêu này phải xem lại, xem nó phù hợp với định nghĩa tình yêu như thế nào.
Thứ ba: Nếu xảy ra ngoại tình, chắc chắn là ly dị rồi, nhưng không cần phải làm ầm lên làm gì. Không phải là vì "xấu chàng hổ ai", mà đơn giản phụ nữ không cần biến mình thành người chanh chua vì một người đàn ông như thế. Ly dị xong thì ông chồng đó, phụ nữ cũng không cần phải quan tâm, có xấu có đẹp thì cũng thành 2 người đi 2 con đường khác nhau rồi, cái cần quan tâm lúc đó là bản thân mình và con cái thôi. Còn mấy người chen chân vào gia đình người khác thì người ta có "sung sướng" thì mặc người ta. Người ta nghĩ đó là "sướng" thì cứ cho họ "sướng", nhân nào quả nấy thôi.
Trên đây là một số ý kiến của tôi, có một điều tôi và tất cả những người phụ nữ muốn nhắn nhủ đến các anh đàn ông là: Phụ nữ yếu đuối lắm, vì thế hãy là người người chồng bản lĩnh nhé. Bản lĩnh ở đây là biết cái gì quan trọng nhất với mình, biết trân trọng những gì mình có thôi để biết vượt qua mọi cám dỗ. Đó là yêu cầu cao nhất và quan trọng nhất mà những người phụ nữ cần ở các anh.
Việc kiếm tiền nhiều anh nghĩ là quan trọng, nhưng nó không quá quan trọng như các anh nghĩ đâu. Các anh chỉ cần kiếm tiền trong khả năng của các anh và đủ dùng trong gia đình thôi. Chứ nhiều tiền mà không có thời gian quan tâm đến nhau thì gia đình sớm muộn cũng tan vỡ. Phụ nữ ra đường có thể nhìn thấy người đàn ông thành đạt mà ngưỡng mộ nhưng trong suy nghĩ của họ thì người đàn ông thành đạt có nghĩa là người đàn ông lắm tiền, và họ biết tiền không phải là tất cả.
Tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông kiếm tiền bình thường, nhưng họ rất hay chia sẻ với vợ con công việc nhà, cũng như suy nghĩ. Tôi nghĩ đó mới là những viên ngọc quý. Tôi không biết nói gì hơn, chúc chị em phụ nữ luôn đẹp, luôn biết quan tâm đến bản thân mình và gia đình. Chúc những người đàn ông luôn bản lĩnh để chúng ta cùng sống trong hạnh phúc. Chúc xã hội chúng ta ngày một tốt đẹp lên.