Từ: Lm Lm
Đã gửi: 19 Tháng Năm 2011 12:15 CH
Anh Nam thân mến!
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy có mình trong đó, chỉ khác chăng tôi đóng vai trò của người đến sau, giống người bạn gái của anh hiện tại nhưng đã có cách hành xử mà theo tôi là đáng mặt làm người hơn. Tôi có một người bạn gái chơi thân từ thuở nhỏ, chúng tôi đã từng có tuổi thơ lớn lên cùng nhau, về sau có lý do gia đình, cô ấy chuyển nhà đi xa.
Sau hơn 8 năm chia cách không hề liên lạc, một ngày, tôi ngỡ ngàng suýt đánh rơi chồng sách trên tay khi bắt gặp cô ấy trong sân trường đại học. Không hiểu sao tôi không muốn đến bắt chuyện với cô ấy, có lẽ tôi sợ cô ấy sẽ thay đổi, những ký ức đẹp đẽ tuổi thơ tôi sẽ không còn. Không hiểu thế nào tôi lại dọn về ở rất gần nhà cô ấy, chúng tôi chạm mặt nhau.
Cô ấy không hề thay đổi, vẫn đối xử như một người bạn thân tuổi nhỏ, hết sức vô tư trong sáng, người thay đổi chính là tôi, càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy không còn là tình bạn trong sáng nữa, nó mãnh liệt và da diết hơn rất nhiều, nó là tình yêu. Tôi có cảm giác cồn cào mỗi lần đi làm phải xa cô ấy cả tháng ròng, tôi ham muốn được ôm lấy cô vào lòng mỗi lần chúng tôi đi cạnh nhau, tôi có cảm giác bình an khi ngồi nhìn cô ấy huyên thuyên cả buổi.
Nhưng tôi không hề có suy nghĩ làm gì hơn thế, bởi cô ấy đã có bạn trai và họ cũng sắp tổ chức đám cưới. Ở đây, tôi muốn nói đến tình yêu chân thành và không vị kỷ thì sẽ làm con người ta dám từ bỏ khao khát của bản thân để người mình yêu được hạnh phúc. Sau khi đọc câu chuyện của anh, tôi hình dung về 3 người như thế này.
Cô bạn gái anh là một người ích kỷ, chỉ biết sống thỏa mãn cho bản thân mình, cô ta thích cảm giác chinh phục, giống một số đàn ông thích lập chiến tích tình ái cho mình, để vui đùa, để có được cảm giác là mình nẫng tay trên của người khác, để thấy mình "có giá" với rất nhiều người đàn ông. Loại phụ nữ này có thể giăng bẫy nhiều người đàn ông cùng một lúc, khả năng ngoại tình lăng nhăng khi ta chọn làm vợ hay người tình, chứ không phải là người yêu, là rất cao.
Người vợ sắp cưới của anh là một người chỉ biết yêu, hy sinh bản thân mình một cách mù quáng, không cần biết đến cái giá phải trả có xứng đáng hay không, không biết yêu thương bản thân mình. Trong cái nhìn của tôi về anh, anh là một người đàn ông có phần nhu nhược ích kỷ và không thật sự hiểu mình muốn gì.
Do người vợ sắp cưới quá yêu anh, lúc nào anh cũng được sống trong tình yêu trần đầy của cô ấy mà không hề phải tốn công chinh phục nên cảm thấy tình yêu đó ít giá trị. Tôi đồng ý với anh rằng tình cảm của 7 năm qua không phải là tình yêu, nhưng nó cũng không phải là tình thương cho cô ấy, mà là tình thương dành cho bản thân anh.
Tôi khuyên anh nên nói rõ tất cả những suy nghĩ và ý định của anh với cả hai người con gái đó, để vợ sắp cưới của anh nhận được sự công bằng và trung thực trong tình cảm mà cô ấy có quyền được biết, có quyền không bị lừa dối. Tôi thật sự mong muốn người nói chia tay là cô ấy chứ không phải anh, bởi anh không xứng đáng, cả về tư cách của một người đàn ông cũng như tư cách của một người yêu.
Cô ấy hoàn toàn có thể tìm thấy một tình yêu trọn vẹn và chân thành từ một người đàn ông xứng đáng hơn, hoặc không thì sống một mình vẫn tốt hơn nhiều lần việc phải kết hôn với anh. Vì chưa cưới nhau mà còn thế này, thì sống với nhau chán chê rồi còn tệ hơn đến đâu nữa?
Để xem thái độ của người bạn gái hiện tại của anh ra sao? Cô ta có dám tiến đến và cam kết lâu bền với anh không, hay sẽ chỉ chơi bời trong một thời gian rồi lại buông anh ra như anh đã làm với bạn gái. Tôi nghĩ mối quan hệ này rồi sẽ không bền, vì nó đã chứa sẵn nhiều hạt giống nghi ngờ sâu trong suy nghĩ mỗi người. Anh đã dám làm thế với mối tình 7 năm thì rất có thể anh cũng sẽ làm thế với cô ấy, nên biết đâu mai này lại có một người con gái mới mẻ hơn nói rằng: Anh Nam, em đã yêu thầm anh từ lâu.
Cô ấy đã bất chấp đạo lý để đến với anh, có chắc là cô ấy không làm thế với những người đàn ông khác, nhưng người “đàn ông” hơn anh, "trưởng thành" hơn anh? Mấy lời chia sẻ, có thể hơi gay gắt, mong anh Nam chấp nhận và quý tòa soạn đăng ý kiến của tôi. Chân thành cảm ơn.