![]() |
Vừa mong đội tuyển chiến thắng vừa lo. Ảnh:AP |
Trong khi các cổ động viên Anh chăm chú theo dõi tivi chờ giây phút thỏa lòng hò hét khi đội nhà chiến thắng thì các nhà cái lại giằng xé giữa lòng yêu tổ quốc và lý trí làm ăn. Nếu Anh đạt cúp vô địch thì các nhà cái sẽ có kết quả làm ăn thảm hại, dự đoán họ sẽ mất ít nhất 15 triệu bảng Anh.
Con số trên có thể còn cao hơn bởi giới kinh doanh cờ bạc Anh dự đoán các cổ động viên sẽ cá độ nhiều hơn so với World Cup trước. Các nhà cái trứ danh như William Hill và Ladbrokes cho rằng hơn 1 tỷ bảng Anh sẽ được dân chúng xứ sở sương mù đổ vào giải đấu này, cao gấp 5 lần so với năm 2002. Giải đua ngựa Grand National vốn được dân Anh ưa thích là thế cũng chỉ được đặt cược khoảng 250 triệu bảng.
Tại Cộng hòa Ireland, nhà cái Paddy Power cho hay năm nay mọi người dường như đánh nhiều cửa Anh vô địch. Bình thường người Ireland cá cược bằng lý trí hơn là tình cảm vì thế kết quả này cũng đáng để chú ý.
Một trong những lý do khiến công nghiệp cá cược bùng nổ là nhờ những tiện ích của dịch vụ trực tuyến. Nhà cái cho phép dân ghiền bóng đã đặt cược dễ dàng dù ở bất cứ đâu, nơi làm việc hay ở nhà. Một lý do khác là cá cược đã phổ thông hóa và được công nhận ở nhiều nơi. So với 4 năm trước, dân Anh chi nhiều tiền hơn cho các món cá cược trước khi trái bóng bắt đầu lăn.
Hơn nữa chênh lệch thời gian không mấy khác giữa chủ nhà Đức và Anh cũng là lý do thuận lợi cho các nhà cái, đặc biệt khi các trận đấu diễn ra vào giờ chiều và tối. Hồi World Cup 2002 diễn ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc các cổ động viên Anh phải dạy thật sớm để coi các trận đấu, lắm người không thể bỏ được thói quen vẫn ngủ vùi khiến phong trào cá cược không mấy mạnh mẽ. Năm nay dân máu mê bóng đá có thể đặt cược sau đó rung đùi ở quán cà phê hoặc vừa xem vừa thưởng thức một lát bánh mì.
Người ta đặt cược đủ mọi thứ từ tuyển Anh vô địch, đến chuyện liệu ông bầu Sven-Goran Eriksson có nhái điệu nhảy robot của tiền đạo Peter Crouch hay có bao nhiều người sẽ khỏa thân vì vui sướng.
Nick Weinberg, phát ngôn viên của Ladbrokes nhận xét: "Chiến thắng của đội Anh là điều xui xẻo với các nhà cái nhưng sâu thẳm trong trái tim mình tôi không thể mong ước khác với những người Anh chân chính. Nếu chúng tôi có mất 15 triệu bảng mà đội nhà giành vô địch thì niềm đau thua lỗ cũng được an ủi đôi phần".
Để giảm tổn thất nếu Anh đăng quang, Weinberg kêu gọi các con bạc chọn thêm cả đội khác có cơ chiến thắng ngang ngửa với tuyển Anh.
Việt Phong (theo BBC)