Hôm nay, Nguyễn Văn Thọ (25 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã bị tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt mức án 9 năm tù về tội "giết người". Theo tòa, mức án trên cũng đã đủ để giáo dục, răn đe đối với bị cáo này nên bác kháng nghị yêu cầu tăng mức hình phạt của VKSND tỉnh Đồng Nai.
![]() |
|
Thọ bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai. |
Đầu năm 2007, Thọ và Loan (13 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau. Do thấy Loan còn bé nên gia đình em ra sức ngăn cản mối quan hệ này. Để chứng tỏ "tình yêu" chân thành của mình với cô bé, Thọ đã dẫn gia đình đến... xin hỏi cưới Loan làm vợ. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn bị phía nhà gái khước từ vì Loan còn quá nhỏ và vi phạm pháp luật.
Thất vọng vì bị ngăn cản tình cảm và bị người nhà Loan la mắng, chửi rủa, chàng trai nảy sinh ý định giết chết người yêu rồi sau đó sẽ tự tử để "mãi mãi được ở bên nhau". Thọ thủ sẵn một con dao Thái Lan trong người, chờ cơ hội ra tay.
Trưa 16/9/2007, Thọ mang xe máy đến sửa ở gần nhà Loan. Một lúc sau thấy người yêu đi ngang qua, anh gọi cô lại bắt chở về nhà để tiếp tục xin phép... cưới, nếu gia đình người yêu vẫn không cho phép sẽ cùng nhau chết. Do sợ gia đình la mắng, Loan không cho Thọ đưa về nhà mà chở thẳng đến nhà một người bạn.
Khi vừa tới cửa nhà bạn, Loan đi thẳng vào trong đề nghị cô này chở mình về để mặc Thọ ở lại. Tuy nhiên, khi cả hai vừa đi được một đoạn, Thọ đuổi theo kéo Loan ra khỏi xe rồi rút dao đâm liên tiếp vào người cô. Để mặc người yêu trong vũng máu, Thọ chạy về toan tự tử chết theo Loan thì được mọi người phát hiện ngăn cản. Còn Loan sau đó cũng được mọi người đưa đi cấp cứu chữa trị kịp thời nên chỉ bị thương tích 52%.
Sau khi vụ việc xảy ra, Thọ đã đề nghị gia đình chăm sóc và bồi thường 15 triệu đồng cho Loan nên cũng được gia đình cô này viết đơn xin giảm nhẹ mức hình phạt.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
