Đêm 14/9, hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại số nhà 6, ngõ 211 phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 9/9 đã sa lưới pháp luật. Hắn là Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1988, tại Trung Phụng, quận Đống Đa, đang ở ngõ 71 Tân Ấp, quận Ba Đình), không nghề nghiệp và đang bị Công an quận Ba Đình khởi tố về tội trộm cắp.
Nạn nhân là ông Bùi Văn Thuận (sinh năm 1954, sống ở tại phố Phúc Tân), nghiện và thường bán lẻ ma túy tại nhà.
Khoảng 22h30 đêm 9/9, Long thuê xe ôm ra phố Nguyễn Khuyến mua 1 con dao chọc tiết lợn rồi đến gọi cửa nhà ông Thuận. Thấy khách quen, ông này mở cửa cho hắn vào nhà. Vì Long đòi mua chịu nên ông Thuận không bán, đôi bên xảy ra cãi vã và Long rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Trước khi gục xuống, người bị hại còn kịp kêu cướp, nên một số người thân ở xung quanh nghe thấy, chạy đến.
Thấy bị động, Long vội lấy đi 1 điện thoại di động, mở cửa sau tẩu thoát. Sau đó, Long đến nhà người họ hàng ở Mê Linh (Vĩnh Phúc) để trốn và gọi điện thoại về nhà báo cho bố là Nguyễn Mạnh Hoàng.
Tuy biết con trai mình gây tội ác, nhưng ông Hoàng không tố giác tội phạm mà lại gọi Long về, xích tại nhà rồi tìm cách đối phó, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm để đối phó với cơ quan điều tra. Từ lời khai của Long, cơ quan công an thu hồi được chiếc điện thoại di động là tang vật của vụ án.
(Theo TTXVN)